Ninh Thuận: Nô nức ngày hội giao quân

(NTO) Hòa trong không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9), sáng ngày 6-9, các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam và Bác Ái đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân đợt II- năm 2015. Đến dự và chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Đợt này, tỉnh ta có 550 thanh niên lên đường nhập ngũ, biên chế về 6 đơn vị: Quân chủng Hải quân 180 quân, Quân chủng Phòng không-Không quân 100 quân , Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) 105 quân, Lữ đoàn Tăng-thiết giáp 574 (Quân khu 5) 25 quân, Biên phòng tỉnh 60 quân và Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh) 80 quân. Năm nay, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục thực hiện theo phương thức “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó, không đổi bù quân số sau giao quân. Do chú trọng chất lượng trong tuyển quân của các địa phương nên chất lượng thanh niên đạt khá, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ văn hóa từ cấp 3 trở lên chiếm 48%, sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 57%. Ngoài ra còn 5 đảng viên, 5 thanh niên có trình độ đại học và 22 thanh niên có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhập ngũ đợt này. Không khí rộn ràng của buổi lễ tiễn quân khắp các địa phương rộn ràng như ngày hội giúp các tân binh thêm vững tâm, sẵn sàng lên đường làm trọn nghĩa vụ với Tổ quốc.

Ninh Phước:

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 6-9, huyện Ninh Phước long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân đợt II- năm 2015. Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Quân khu 5 đã đến dự và động viên 260 thanh niên huyện nhà hăng hái lên đường nhập ngũ.

Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Quân khu 5 dự lễ giao quân tại huyện Ninh Phước.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước đánh trống mở hội giao quân.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đông đúc từ các xã, thị trấn đã tề tựu về Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện để tiễn thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đúng 5 giờ 30 phút, lễ giao-nhận quân chính thức bắt đầu. Thượng tá Bùi Đình Phúc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ninh Phước thông qua quyết định tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu giao quân đợt II- năm 2015 của địa phương. Đợt này, toàn huyện có 260 thanh niên trúng tuyển NVQS, nhập ngũ ở 5 đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh); Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Sư đoàn Bộ binh 2 và Lữ đoàn Tăng-thiết giáp 574 (Quân khu 5). Huyện Ninh Phước vui mừng có 4 đảng viên và 9 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhập ngũ; thanh niên đã tốt nghiệp THPT trở lên chiếm hơn 50% quân số.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Quân khu 5 động viên chiến sĩ mới.
 
 
Chị Bùi Thị Quý ở thị trấn Phước Dân động viên con trai phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Khi ngọn đuốc cách mạng được thắp sáng cũng là lúc hồi trống mở hội giao quân vang lên, hiệu triệu các tân binh sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Chủ tịch UBND huyện chúc các tân binh vui, khỏe, phát huy truyền thống quê hương và gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều bậc cha mẹ đến tiễn con lên đường nhập ngũ không giấu được niềm phấn khởi xen lẫn xúc động. Tân binh Trượng Văn Vậy đại diện 260 thanh niên nhập ngũ tuyên thệ: Với ý thức cao về quyền và nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên chúng tôi luôn giữ vững niềm tin và sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Xin hứa với lãnh đạo địa phương, gia đình và người thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tiếp bước các bậc cha anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của quê hương Ninh Phước anh hùng.

Chiến sĩ mới động viên nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh niên huyện Ninh Phước hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Miên

Trước giờ các đơn vị làm công tác giao-nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, động viên các thanh niên vững tin, hăng hái lên đường nhập ngũ. Đến 6 giờ 40 phút, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ninh Phước đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo lễ giao nhận quân đợt II- năm 2015 trên địa huyện diễn ra nhanh chóng, an toàn và đạt chỉ tiêu.

Ninh Sơn:

Ngày 6-9, huyện Ninh Sơn long trọng tổ chức Lễ giao quân đợt II năm 2015. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy; Phan Hữu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ninh Sơn, cùng đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo người thân của các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Đúng 5 giờ 30 phút, Lễ giao quân ở huyện Ninh Sơn chính thức bắt đầu. Các tân binh khoác trên mình những bộ quân phục, ba lô mới tinh chỉnh tề hàng ngũ. Thay mặt Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Thượng tá Phạm Thanh Lao, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện đã thông qua Quyết định phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu giao quân đợt II năm 2015. Trong đợt giao quân lần này, huyện Ninh Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 150 thanh niên để giao cho 4 đơn vị nhận quân là: Trung đoàn 230 (Sư đoàn Phòng không 367- Quân chủng PKKQ); Sư đoàn 377 (Quân chủng PKKQ); Trung đoàn bộ binh 38 (Sư đoàn bộ binh 2 - Quân Khu 5) và Trung đoàn bộ binh địa phương 896 (Bộ CHQS tỉnh). So với mọi năm, số thanh niên trúng tuyển đợt này có trình độ văn hóa, sức khỏe khá cao; trong đó, có 5 thanh niên trình độ đại học, 6 thanh niên có trình độ cao đẳng và 1 thanh niên có trình độ trung cấp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, động viên các tân binh.
 
 
Đồng chí Nguyễn Long Biên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn đánh trống hiệu lệnh điểm giờ tân binh lên đường nhập ngũ.
 
 
Thanh niên huyện Ninh Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn đã thắp ngọn lửa truyền thống; đồng chí Nguyễn Long Biên, Chủ tịch UBND huyện đánh trống hiệu lệnh giao quân. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Long Biên chúc các thanh niên lên đường nhiều sức khỏe, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ để trở thành những chiến sĩ ưu tú.

Tân binh Lê Công Hoàng (xã Lương Sơn) đại diện 150 thanh niên lên đường nhập ngũ đã đọc quyết tâm thư hứa với lãnh đạo địa phương, gia đình, người thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để tiếp bước truyền thống các bậc cha anh đi trước.

Tại buổi lễ, đồng chí: Nguyễn Xuân Thủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Ninh Sơn đã tặng hoa, động viện các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị mới. Không khí buổi lễ giao quân càng thêm sôi nổi bởi những lời dặn dò, những nụ cười, những cái vẫy tay tiễn biệt giữa người đi và ở. Trên khuôn mặt các tân binh tươi cười hơn bao giờ hết, họ đang rất vui vì được cống hiến sức lực của tuổi trẻ cho đất nước.

Đến 6 giờ 30 phút, huyện Ninh Sơn đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu trên giao và đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Thuận Nam:

Sáng 6-9, huyện Thuận Nam long trọng tổ chức Lễ Giao - nhận quân đợt II, năm 2015 . Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này cao hơn trước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước ngày giao quân, huyện đã tổ chức các hoạt văn hóa văn nghệ, tặng quà, thăm hỏi động viên thanh niên an tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đợt giao quân này, toàn huyện có 100 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; trong đó, 2 đảng viên, 6 trung học và cao đẳng. Các tân binh biên chế về các đơn vị: Vùng 4 Hải Quân, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy bội đội biên phòng tỉnh).

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.
 
 
Thanh niên huyện Thuận Nam hăng hái lên đường nhập ngũ đợt II- năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện biểu dương tinh thần hăng hái, xung kích, tình nguyện của những đoàn viên, thanh niên, đảng viên là tân binh nhập ngũ lần này; đồng thời, bày tỏ tin tưởng thanh niên huyện nhà sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước vượt qua khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đọc quyết tâm thư, tân binh Nguyễn Tiến Hiệp hứa sẽ chấp hành tốt kỷ luật quân đội, làm tròn bổn phận của thanh niên với Tổ quốc để góp phần tô thắm truyền thống quê hương Thuận Nam giàu lòng yêu nước.

Đồng chí Lê Văn Bình đã tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đúng 6 giờ, Lễ Giao - nhận quân kết thúc, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đầy đủ quân số.

Bác Ái:

Sáng 6-9, huyện Bác Ái tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015. Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đến dự động viên các tân binh. Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương.

Ngay từ sáng sớm không khí giao nhận quân tại huyện Bác Ái đã diễn ra sôi nổi. Đông đảo người thân và gia đình các tân binh đã có mặt động viên con em hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sự háo hức, tự hào lộ rõ trên khuôn mặt của các thanh niên huyện miền núi Bác Ái khi họ đang tiếp nối truyền thống các mạng anh hùng của huyện nhà, tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

 
Các đại biểu tham dự lễ giao quân đợt 2 năm 2015 tại huyện Bác Ái.

Đúng 5 giờ 30 sáng, lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015 tại huyện Bác Ái chính thức bắt đầu. Trong sự trang nghiêm của buổi lễ, Đồng chí Phạm Văn Hoa, Bí thư Huyện ủy Bác Ái đốt ngọn đuốc truyền thống và đồng chí Mẫu Thái Phương, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái đánh hồi trống lệnh giao quân và phát biểu động viên các tân binh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đợt giao quân này, huyện Bác Ái có 40 thanh niên nhập ngũ; trong đó 1 đảng viên, 1 tốt nghiệp cao đẳng xây dựng. Huyện Bác Ái giao 30 quân  cho Trung đoàn Bộ binh 38 - Sư đoàn Bộ binh 2 và  giao 10 quân cho Trung đoàn Bộ binh 896.

 
Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh động viên các tân binh.
 
 
Lãnh đạo Huyện ủy Bác Ái động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
 
 
Thanh niên bác ái hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đón nhận những lời chúc, những bó hóa tươi thắm từ các đồng chí lãnh đạo, từ bạn bè, người thân; các tân binh phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đúng 6h30 phút lễ giao nhận quân tại huyện Bác Ái kết thúc, đảm bảo an toàn và nhanh gọn.

Ý kiến tân binh và người thân trong ngày giao quân:

Ông Thuận Hoa (Phước Thái, Ninh Phước):

Tôi thấy rất tự hào vì từ hôm nay con trai tôi là cháu Thuận Ngọc Hóa đã trở thành một chiến sĩ đứng trong hàng ngũ anh bộ đội Cụ Hồ, viết tên vào tộc họ những thanh niên ưu tú tham gia thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Trước giờ cháu lên đường nhập ngũ, tôi đã dặn dò cháu nhiều điều, nhất là phải chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong quân ngũ, phấn đấu học tập và rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tôi cùng thấy rằng lễ giao nhận quân hôm nay được huyện tổ chức trọng thể như thế này đã phần nào động viên các gia đình có con em nhập ngũ phấn khởi, làm hậu phương vững chắc cho các cháu yên tâm công tác. Tôi tin tưởng rằng các tân binh của tỉnh ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị Quân đội, xứng đáng với truyền thống của quê hương Ninh Thuận anh hùng.   



 

Tân binh Hà Văn Lộc (Phước Hậu, Ninh Phước):

Thế hệ trẻ hôm nay may mắn được hưởng nền độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc là nhờ sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng trách nhiệm của thanh niên là phải không ngừng rèn luyện ý chí và sức mạnh để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhập ngũ đợt này, tôi được biên chế về Lữ đoàn 101 Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, tôi thật sự vui mừng và tự hào vì đã có cơ hội tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tôi tự nhủ sẽ ra sức học tập tốt, rèn luyện tốt và huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đơn vị giao. Mong ước của tôi là được phục vụ lâu dài trong Quân đội và ra ngoài tiền tiêu, giữ vững vùng đảo, vùng biển trời của nước mình. 




 

Anh Nguyễn Thanh Hùng (thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm):

Gia đình tôi vừa sắm chiếc tàu công suất 350 CV làm nghề pha xúc khai thác cá cơm. Con tôi Nguyễn Thanh Tiến đang là lao động chính trên tàu, nhưng khi biết Tổ quốc cần cháu vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Tiến đi bộ đội gia đình sẽ gặp khó khăn về nhân lực, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của cháu. Khi biết Tiến biên chế về Vùng 4 Hải Quân tôi rất mừng và tự hào vì gia đình đã góp một phần công sức bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.   






 

Tân binh Đoàn Ngọc Duy (thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh):

 Thế hệ thanh niên chúng tôi nhận thức được đất nước đang ở trong thời bình, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Cha từng tham gia ở chiến trường Campuchia, anh trai là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, nên thôi thúc tôi tiếp bước truyền thống gia đình lên đường bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ công dân. Vào quân ngũ tôi sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Nhân đây, tôi muốn nhắn nhủ với lớp trẻ là bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lên trên hết.






 

Ông Trần Đỗ (thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn)

Con trai tôi tên Trần Thanh Đồng, đã tốt nghiệp Trường Trung cấp y, nhưng với mong muốn được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội, cháu đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong đợt này. Biết chuyện, vợ chồng tôi và người thân rất ủng hộ. Tôi đã động viên, dặn cháu khi về đơn vị mới phải chấp hành nghiêm các quy định, cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ tốt, bởi đây là trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ khi Tổ quốc cần.

Tân binh Đinh Mạnh Trung (thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn)

Được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này em vui lắm. Trước lúc lên đường em luôn được các tổ chức, đoàn thể địa phương và bạn bè, người thân đến thăm hỏi, động viên rất nhiều. Khi về đơn vị mới em sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để tiếp bước truyền thống các bậc cha anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của quê hương Ninh Sơn anh hùng.




 

 

 

Đảng viên trẻ Pi năng Nam, ( thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại)

Tôi nghĩ tham gia bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm, là sự tự hào của mỗi thanh niên, nên đợt tuyển quân lần này tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Là thanh niên của huyện miền núi anh hùng, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi hứa bản thân sẽ không ngừng rèn luyện, học tập thật tốt trong môi trường quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó để phát huy truyền thống anh hùng của người con Raglai Bác Ái, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu có cơ hội, tôi cũng mong muốn mình được phục vụ lâu dài trong quân ngũ.





 

Ông Pi năng Luyện (thôn Suối Rua, xã Phước Tiến)

Năm nay con tôi vừa tròn 18 tuổi, gia đình cũng có nhiều thế hệ từng tham gia cách mạng, tôi nghĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi thanh niên khi trưởng thành. Ngay khi có giấy báo gọi nhập ngũ, gia đình đã động viên để cháu tự tin khám tuyển lên đường phục vụ tổ quốc. Tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp cháu rèn luyện bản thân và trưởng thành hơn, sau này khi xuất ngũ sẽ trở thành người có ích cho xã hội.