Cây ngân lượng góp mặt vào chợ hoa tết

(NTO) Những ngày giáp tết, xung quanh khu vực Quảng trường 16-4 và dọc đường Ngô Gia Tự được coi là nơi tập trung của người bán hoa. Đủ loại hoa đẹp, không chỉ có mai, vạn thọ, cúc, mà còn nhiều loài hoa khác đua nhau khoe hương sắc. Anh Nguyễn Văn Dũng, người bán hoa cúc chậu trên lề đường Ngô Gia Tự (Phan Rang-Tháp Chàm) cho chúng tôi biết: Năm nay có vẻ như hoa, cây kiểng nhiều hơn năm ngoái.

Thật vậy, ngoài tụ điểm nói trên, đi trên các con đường phố khác tôi đều thấy hoa bày bán trên lề, nhiều nhất vẫn là vạn thọ, cúc. Riêng ở các cơ sở, cửa hàng kinh doanh cây cảnh, mặt hàng hoa phong phú, đa dạng hơn. Ngoài mai, hồng, ớt cảnh… trồng chậu (lớn có, nhỏ có), tôi phát hiện có một loại cây kiểng rất lạ, cho trái chỉ lớn bằng đầu ngón tay cái. Ban đầu tưởng là cà chua giống mới, nhưng nhìn kỹ thân, lá biết ngay không phải. Hỏi người bán mới biết đó là cây ngân lượng, một loại cây hoàn toàn mới lạ ở tỉnh ta. Tại cửa hàng kinh doanh cây cảnh Ánh Dương trên đường Ngô Gia Tự, thấy tôi chăm chú nhìn, người chủ cửa hàng giải thích: “Cây này được chở từ tận Đắc Nông về, nói chính xác nó đã có mặt ở thành phố mình từ tết năm ngoái nhưng không ai để ý nên tưởng là lần đầu tiên. Bây giờ thì nhiều người biết, từ 20 tháng chạp đến nay, mỗi ngày có khoảng 5-6 khách hàng đến mua”.

cây ngân lượng mới lạ  thu hút sự "tò mò" của cả khách hàng "nhí"

Cây ngân lượng có giá bán trung bình 70-80.000 đồng/cây (trồng trong chậu nhựa), nhìn bề ngoài rất bắt mắt nhờ các chùm trái chín đỏ, cam rực rở. Tuy nhiên theo người bán, trái ngân lượng ăn rất dở vì nhiều vị chát. Nhưng chính vì mới lạ, cây ngân lượng đang là lựa chọn của những người thích chơi hoa kiểng ngày tết. Ngay cái tên đã thu hút vì ý nghĩa về tiền tài, nhiều người mua về trang trí trong 3 ngày tết với hy vọng bổng lộc, may mắn sẽ đến. Nhìn theo một cách nào đó, rõ ràng sự góp mặt của cây ngân lượng đang làm phong phú thêm các mặt hàng hoa, cây kiểng tết ở Tp Phan Rang-Tháp Chàm.