Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng Nhân dân huyện Bác Ái

Là địa phương vinh dự được 2 lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc (tháng 12/2007 trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và tháng 7/2014 trên cương vị Tổng Bí thư), sau khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, cùng với Nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Bác Ái đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn đối với người lãnh đạo mẫu mực, tận tụy và hết lòng vì đất nước, vì Nhân dân.

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái xúc động chia sẻ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn cho Đảng và Nhân dân ta. Tổng Bí thư là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, một nhân cách lớn và nghĩa tình. Tôi còn nhớ năm 2014, khi đồng chí Tổng Bí thư về thăm và làm việc, địa phương rất vinh dự và tự hào. Phong cách làm việc của đồng chí rất giản dị và trìu mến, đặc biệt Tổng Bí thư rất yêu thương cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện miền núi Bác Ái.

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư huyện ủy Bác Ái xúc động khi tưởng nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi làm việc hôm đó, Tổng Bí thư quan tâm rất nhiều nội dung, nhất là nội dung công tác cán bộ. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ của địa phương, nhất là người đồng bào DTTS làm sao phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho Đảng, Nhà nước và phục vụ Nhân dân. Qua thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, 10 năm qua đội ngũ cán bộ huyện Bác Ái không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng và có những bước tiến đột phá, đặc biệt là huyện cũng đã tăng cường cán bộ trẻ về cơ sở và tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ DTTS đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài, từng bước nâng độ đồng đều giữa các xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, huyện cũng làm tốt công tác đối với cán bộ nữ, trẻ người DTTS và từ đó các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện thực hiện đạt được nhiều kết quả, giúp tình hình kinh tế, xã hội của huyện chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước thêm giàu đẹp.

Ông Katơr Sơn, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phước Đại xúc động chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với ông Katơr Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phước Đại cũng bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương khi nhắc về người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ông Sơn kể: Năm 2014, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc với xã Phước Đại, bản thân tôi rất vinh dự khi được báo cáo trực tiếp với đồng chí Tổng Bí thư về kết quả ba năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tại buổi thăm và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn một số vấn đề như: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công tác cán bộ, quan tâm đến giáo dục ở vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo ở địa phương; chăm lo các chính sách xã hội cho bà con vùng đồng bào DTTS;... Những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư đến hôm nay tôi vẫn khắc sâu và ghi nhớ. Thực hiện lời dặn, từ năm 2014 đến nay, Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phước Đại nói riêng và huyện Bác Ái nói chung đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhờ đó giúp bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên.

Bà Chamaléa Thị Nuống, Người có uy tín ở xã Phước Chính  chia sẻ cảm tưởng, tiếc thương về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng cảm nhận, bà Chamaléa Thị Nuống, người có uy tín ở xã Phước Chính, chia sẻ: Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, tôi rất buồn, đồng chí đã mất nhưng những di sản đồng chí để lại cho dân tộc Việt Nam là những di sản vô cùng quý giá. Đối với bản thân tôi, tôi thấy vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc là một di sản của đồng chí. Đồng chí luôn chăm chút và lo lắng cho những cốt lõi của vấn đề về đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí lo lắng cho các dân tộc, cho các công việc của toàn dân tộc... Tôi sẽ cố gắng rèn luyện theo những gì đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn.

Còn với em Mẫu Năng Kim Anh, đoàn viên thanh niên xã Phước Đại, được gặp, tiếp xúc với Bác Nguyễn Phú Trọng luôn là niềm vinh dự và tự hào, suốt đời không quên. Kim Anh bồi hồi xúc động tâm sự: Năm 2014, khi Tổng Bí thư về thăm và làm việc với huyện Bác Ái, em còn là học sinh Trung học cơ sở vinh dự được gặp Bác Trọng.

Em Mẫu Năng Kim Anh, đoàn viên thanh niên xã Phước Đại vinh dự được  gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ấn tượng của em về Bác Trọng là rất hiền hòa, gần gũi, nhân hậu, nói chuyện với mọi người rất thân thiện; nói chuyện với các em học sinh Bác Ái rất gần gũi. Bác Nguyễn Phú Trọng căn dặn rất nhiều, nhưng em nhớ nhất lời dặn bảo chúng em phải cố gắng học tập, vươn lên vượt khó để sau này về xây dựng quê hương Bác Ái phát triển. Thực hiện lời căn dặn của Bác Nguyễn Phú Trọng, bản thân em và các bạn học sinh trên địa bàn huyện Bác Ái đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên học tập tốt. Riêng em, sau khi tốt nghiệp Đại học, em đã xin về công tác tại xã Phước Đại, em sẽ cố gắng học tập, công tác tốt, góp sức mình xây dựng quê hương Bác Ái ngày càng phát triển, đi lên.