Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo được Đảng quý, dân yêu

13 giờ 38 phút ngày 19/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước về một nhân cách lớn, hình mẫu cao đẹp của đạo đức cách mạng Việt Nam, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với đồng chí, với nhân dân.

Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi hay tin Tổng Bí thư ra đi, ông Nguyễn Ngọc Minh, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận khóa XI, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XII, trải lòng: Tổng Bí thư là niềm tin của toàn Đảng, toàn dân ta. Người dân, cán bộ, đảng viên dành tất cả sự kính trọng, quý mến và sự biết ơn đối với Tổng Bí thư- một nhân cách lớn, vô cùng xuất sắc. Với 57 năm tuổi Đảng, 30 năm làm Ủy viên Trung ương Đảng, 27 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 13 năm làm Tổng Bí thư, bề dầy công tác đó thể hiện đồng chí là một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm. Trải qua nhiều chức vụ từ cơ sở rồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội 2 khóa, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, đồng chí luôn toàn tâm, toàn ý, dồn hết sức lực, trí tuệ của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Trong hồi ức của mình về vị lãnh đạo tài tình của Đảng, ông Nguyễn Ngọc Minh kể: Những năm 1995-1997, khi đang là học viên cao cấp lý luận chính trị của Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tôi biết Bác Trọng khi ấy đang là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản qua những tác phẩm lý luận Bác viết trên Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân định hướng, mở đường cho lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học vận dụng vào thực tiễn xây dựng Đảng ở Việt Nam. Đến khi trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức coi trọng và phát triển lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Với tầm nhìn chiến lược của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giữ vững ngọn cờ, lập trường, quan điểm của Đảng, lãnh đạo đổi mới toàn diện đất nước đi lên vững vàng, đạt nhiều thành tựu và có được cơ đồ như ngày hôm nay. Những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho thế hệ cán bộ của Đảng một di sản về lý luận khoa học và thực tiễn sinh động của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực… để Đảng ta xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước ta, nhân dân ta.

Ông Nguyễn Ngọc Minh bên tấm hình chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII 

Bồi hồi xem lại tấm ảnh chụp cùng Tổng Bí thư khi ấy đang là Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Minh tâm đắc nhất ở Bác Trọng là phong cách nhà lãnh đạo giản dị, dễ gần, thân tình, cởi mở đã làm cho khoảng cách giữa người đứng đầu Quốc hội với vị đại biểu dân cử địa phương gần hơn, lắng nghe, chia sẻ, không cốt cách nghị trường. Giờ giải lao của các kỳ họp Quốc hội, Bác Trọng tranh thủ thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi với đại biểu các địa phương. Dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội đã phát huy cao nhất trí tuệ và dân chủ cơ quan dân cử, làm cho hoạt động của Quốc hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả, được nhân dân đồng tình, tin tưởng và đánh giá cao. Xúc động nhớ lại những cái bắt tay trao niềm tin, niềm động viên, khích lệ cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận ngày ấy của Tổng Bí thư làm cho ông Nguyễn Ngọc Minh xúc động: “Lúc nghe thông báo Tổng Bí thư đi xa, trong sâu lắng lòng mình, tôi như thể nhận tin một “người Anh” ở xa không còn nữa!

Đón nhận thông tin Tổng Bí thư ra đi, các thế hệ cán bộ lãnh đạo và các già làng, người có uy tín trong đồng bào Raglai huyện Bác Ái xúc động. Bởi trên các cương vị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 2 lần về thăm đồng bào và làm việc với Huyện ủy, UBND huyện này. Ông Hồ Văn Hùng, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, chia sẻ: Tôi còn nhớ như in ngày 4/12/2007, khi ấy tôi là Chủ tịch UBND huyện vinh dự đi cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khảo sát dự án thủy lợi Hồ Sông Sắt đang quá trình triển khai thi công và trực tiếp báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình kinh tế và đời sống của bà con địa phương. Sau khi thị sát, Chủ tịch Quốc hội có hỏi tôi trước khi vào hội trường làm việc: “Chú thấy kinh tế-xã hội của huyện và đời sống bà con ở đây thế nào”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần gũi, thân tình với đồng bào Raglai huyện Bác Ái.

Tôi cũng thật thà hỏi lại đồng chí: “Huyện đã chuẩn bị báo cáo nhưng cháu vẫn muốn nói với Chủ tịch tình hình thực tế vì có những chuyện, những việc không trình bày thấu đáo trong báo cáo được ạ? Lúc ấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng khái làm tôi cũng giật mình vì sự đường đột trong câu từ của mình: “Cái nào có lợi, có ích, vì dân, vì địa phương, chú cứ nói hết tôi nghe?....” Giờ trong tôi vẫn còn một cảm giác khó tả về câu nói ấy của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, thể hiện sự giản dị, luôn lắng nghe cấp cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Lần thứ 2 gặp lại Tổng Bí thư là lúc tôi ra Hà Nội học Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cách thời điểm Tổng Bí thư vào thăm đồng bào Bác Ái 9 năm. Ấy vậy mà bên lề hội nghị, Tổng Bí thư vẫn nhận ra người cán bộ cơ sở năm nào. Tôi nhớ mãi lời Tổng Bí thư lúc ấy với tôi: “… là người Bác Ái đấy à!”. Giờ nghe tin đồng chí mất, lòng tôi rưng rưng xúc động nhớ về người lãnh đạo tài tình của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ấy là Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công trình Hồ Sông Sắt (Bác Ái) vào tháng 12-2007.

Trọn vẹn tấm lòng vì nước, vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại di sản rất lớn cho Đảng và dân tộc. Đó là tấm gương sáng ngời và tấm lòng cao cả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Đáp lại sự cống hiến to lớn và những thành quả của Tổng Bí thư để lại, đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm niệm không ngừng nỗ lực vươn lên, kế thừa và phát huy thành những thành quả to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tỏ lòng thương tiếc và biết ơn vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Trong trái tim những người lính, Tổng Bí thư luôn luôn là tấm gương sáng, là biểu tượng cao đẹp của người Cộng sản kiên trung, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để mỗi cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo. Sinh thời, Tổng Bí thư đã căn dặn: “Chúng ta phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám”, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Lực lượng vũ trang tỉnh sẽ coi đây là lời huấn thị, mệnh lệnh, thường xuyên, nghiêm túc quán triệt, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ về tư tưởng, phong cách, chuẩn mực của Tổng Bí thư; yêu cầu trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy, chỉ huy các cấp và tiếp đến là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu ghi nhớ, rèn luyện, tự soi, tự sửa mình, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực xây dựng tỉnh Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu của huyện Bác Ái hồi tháng 12-2007.

Trong lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự ra đi của Tổng Bí thư là điều mất mát rất lớn. Anh Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ: Thế hệ trẻ luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng và Bác Hồ đã chọn, tin vào sự lãnh đạo của Nhà nước vì một Việt Nam tươi đẹp, rạng rỡ hơn. Tuổi trẻ Ninh Thuận vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ tri ân đến Tổng Bí thư. Thanh niên Ninh Thuận biến những tình cảm cao quý dành cho đồng chí Tổng Bí thư thành hành động cụ thể, quyết tâm hơn nữa ra sức thi đua thực hiện lời dạy của Tổng Bí thư đối với tuổi trẻ Việt Nam: “Tôi mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ hãy luôn luôn ghi nhớ ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo với lời Bác kính yêu căn dặn “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Với chúng tôi, đây chính là động lực to lớn để thế hệ trẻ không ngừng phấn đấu, học tập, làm việc, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giờ phút này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa… Đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc anh em tỉnh Ninh Thuận nói riêng xin kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn sâu sắc vị lãnh đạo Đảng trọn cuộc đời vì nước vì dân, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trước hết và trên hết. 

Diễm My