Sâu thẳm Trường Sa

Anh lính đảo đứng nghiêm

Bên cột mốc chủ quyền

Mắt nhìn xa sâu thẳm

Cây súng quàng ngang tim.

 

Xung quanh anh là biển

Xa xa mây trắng bay

Hình anh một đài tượng

Vững chãi nơi đảo này.

 

Sâu thẳm nơi Trường Sa

Một màu xanh vô tận

Màu xanh nào của biển

Màu xanh nào của trời.

 

Màu nắng gió biển khơi

Màu trắng xanh áo lính

Màu đen huyền - mắt mẹ

Màu sáng chớp - lòng cha.

 

Tôi đến đây ngắm mãi

Cây phong ba trước gió

Cây bàng vuông sau nhà

Nở loài hoa tím lạ.

 

Đêm nào nghe tin bão

Anh lính đảo bôn ba

Vào ra vuông vườn nhỏ

Vun gốc ớt luống cà.

 

Ngày ngày nghe tin lạ

Đôi mắt sáng dõi xa

Nơi chiến hào ngắm đợi

Bão tố rồi cũng qua.

 

Sâu thẳm nơi Trường Sa

Ngọn cờ bay trong gió

Anh lính đảo đứng đó

Đọc to những lời thề.

 

Lời vang âm đầu sóng

Lời vang đầy biển rộng

Đứng trong hàng ngũ đông

Bỗng thấy mình khôn lớn.

 

Nhớ mỗi lần tưởng niệm

Những đồng đội hy sinh

Lung linh in sóng nước

Hương khói trôi bềnh bồng.

 

Biển trời dần lặng gió

Dâng trào con mắt đỏ

Vòng hoa còn trôi đó

Đêm nay xuôi về đâu.

 

Nhớ mãi ngày chia xa

Nơi cầu tàu hôm ấy

Anh hát khúc quân ca

Trường Sa nơi quê nhà.

 

Đoàn tàu xa xa bến

Buồn vui nào chợt đến

Gởi lại anh câu hát

Gởi lại anh lời thề.

 

Anh lính đảo đứng nghiêm

Bên cột mốc chủ quyền

Nói hộ tôi hai tiếng

Tổ quốc này thiêng liêng.

Hồ Tấn Lợi