Gành Đá Đĩa

Một góc gành Đá Đĩa. Ảnh Đào Tấn Trực

Đa giác, màu đen bóng từng hòn
Khen ai khéo xếp, dựng gành non
Triệu năm sóng vỗ, đời thay đổi
Đá Đĩa rêu phong mãi vẫn còn

Thấp thoáng Xuân Đài ai đứng đợi
Hòn Yến, Ô Loan, lỡ hẹn hò?
Gương soi phản chiếu màu xanh thẳm
Vòng cung đồi núi, mượt nương ngô

Ngắm đá, nhìn trời, con sóng biếc
Thiên nhiên kỳ thú, cảnh hoang sơ
Nhấp nhô sóng vỗ, thuyền lay động…
Thắm nồng hải sản, ngỡ làm ngơ?

Dừng chân du khách ngắm vầng đông
Bình minh rực rỡ ánh dương hồng
Áo trắng em bay trong nỗi nhớ
Xa nhau lưu luyến… Hẹn…chờ mong…

Trần Tuấn Hùng

Gành Đá Đĩa, di tích thắng cảnh cấp quốc gia, thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.