Ninh Thuận mến yêu

Chân trời gọi nắng xôn xao

Gió đùa lớp sóng dạt dào trùng khơi

Tình ta ùa với biển trời

Mênh mông mây nước thỏa lời yêu thương

Biển Ninh Chử mãi tơ vương

Loang xa vạt nắng hàng dương rì rào

Trái tim mộng mị chiêm bao

Ví mình là bãi cát chao nghiêng chiều

Lặng yên nghe những lời yêu

Nhịp nhàng sóng vỗ bao điều thiết tha

Thủy triều từng đợt gần xa

Mơ màng lặng lẽ tung hoa sóng tràn

Vườn nho Ba Mọi ta sang

Quả say mọng đỏ tình tang ngọt lành

Lá nho mơn mởn biếc xanh

Tươi duyên trong nắng vàng hanh Tháp Chàm

Những ngày Ninh Thuận xa xăm

Ta về lưu luyến bao năm chưa nhòa...

Lê Thị Ngọc Nữ (TP. Hồ Chí Minh)