Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; Học viện Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Học viện Lục quân, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Đại học Đồng Nai, Tổng Công ty 319; Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Thuận, Lâm Đồng; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn 2, Sư đoàn 307, Sư đoàn 315, Sư đoàn 305; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Ninh Thuận, Phòng Giáo dục & Đào tạo Tp. Biên Hòa (Đồng Nai); Lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo phường Phước Mỹ và khu phố 6; các tổ chức, cá nhân địa phương; các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Và gia đình ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính; gia đình Tư lệnh, Chính ủy, các Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thủ trưởng Bộ Tham mưu và các Cục Quân khu; gia đình Trung tướng Nguyễn Đức Tuệ, nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng; gia đình Thiếu tướng Lê Anh Thơ, Chính ủy Học viện Lục quân; gia đình Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy, Phó Tư lệnh Quân khu 5; gia đình Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; Trụ trì Chùa Trùng Sơn, Thầy Đạo Trí, các sư cô và các đạo tràng Chùa Tấn Lộc.

Các cô, chú, các đồng chí, cùng bà con lối xóm, thân bằng quyến thuộc, sui gia và bạn bè đồng nghiệp... đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, điện thư chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà chúng tôi là :

Cụ bà Đỗ Thị Trợ, hưởng thọ 89 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh được những thiếu sót, xin được niệm tình thông cảm.