Nắng vàng quê tôi

Nắng chang chang nhuộm vàng đồng lúa
Bát ngát hương đưa giấc ngủ ngày mùa
Tí tách sương rơi đọng vành môi tím
Tóc xòa vai, em cười đổ trời mưa.

Nắng vàng ươm giàn nho quê chín mọng
Tay nâng niu những hạt ngọc trên đồng
Nhấm nháp rượu nồng, tình say ngây ngất
Đưa ta vào giấc mộng tuổi xuân hồng.

Con chim Ta leo líu lo cõng nắng
Thương mẹ cha tóc trắng bạc đào măng
Đôi chân trần đạp mòn mòn sỏi đá
Trẻ đến trường, tiếng đọc sách ê a.

Nắng sớm long lanh tỏa trùm tháp cổ
Soi bóng em bên khung cửi đợi chờ
Trống Paranưng tưng bừng vũ điệu
Ka-tê về nơi bến nước tình yêu.

Ánh sáng ban mai tím, hồng sóng biển
Cánh buồm xa thấp thoáng những con thuyền
Áo nâu bầm mồ hôi bên bến cảng
Rộn rã tiếng cười tôm, cá, mực đầy khoang.

Tôi yêu quê tôi bốn mùa đầy nắng
Tiềm năng vàng đang vẫy gọi tương lai…

Trần Tuấn Hùng