Tôi đến thăm em

(Tặng LS Lê Thị Nguyên – Đoàn H50)

Tôi đến thăm em "trang đài"* chiều vắng

Vạt nắng bên thềm nghiêng nghiêng bóng bia

Nghiêng nghiêng hàng cây trong khói lam chiều

Ôi sao mà thương - Ôi sao mà nhớ !

Năm tháng nào em băng trong lửa khói

Thương tấm lưng gầy cõng đạn đường xa

Qua núi – qua sông những ngày đói lả

Chia nhau củ Nần, lá Bép thay cơm

 

Áo rách – chân trần – mưa dầu – nắng dãi

Con gái đến “kỳ” dầm mình trong suối

Mồ hôi ướt mắt – mật đắng mùa khô

Vượt lộ Hai Mươi mịt mùng đêm tối

Sương rơi trên vai – sương cài tóc rối

Đom đóm thay đèn những chuyến hàng qua

Mang đến tiền phương tình yêu – viên đạn

Cho đồng đội kết đài hoa chiến thắng

 

Tổ quốc gọi em lên đường ra trận

Tuổi thanh xuân em dâng trọn cho Người

Rồi một ngày bên chiến hào chốt chặn

Em ra đi để lại nỗi đắng lòng

Và đêm ấy em nằm bên vệ cỏ

Suốt đêm dài Đất nước hát ru em

Thắp nén hương thương nhớ hoa Đồng nội

Của một thời trong khói lửa đạn bom.

Văn Công An

(*) Nghĩa trang liệt sỹ