Nghị lực làm giàu của thương binh Trương Văn Cương

(NTO) Trở về quê hương sau ngày giải phóng, dẫu mang nhiều vết thương trên thân thể nhưng thương binh Trương Văn Cương, khu phố 6, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) không cho phép mình ngơi nghỉ. Chiếc áo xanh từng theo anh xông pha trận mạc, giờ lại tiếp tục sờn bạc trong những ngày tháng lam lũ vượt khó làm giàu.

Gương mặt rám nắng, giọng nói trầm ấm, thương binh Trương Văn Cương kể về cuộc đời mình: Năm 1972, tham gia cách mạng ở Đội giao liên của huyện Thuận Bắc. Đến năm 1975, được phân công về công tác tại Phòng Công an huyện Ninh Hải. Năm 1979, viết đơn tình nguyện sang Campuchia thực hiện nghĩa vụ quốc tế và bị thương. Mặc dù mang thương tật, nhưng ông vẫn luôn lạc quan yêu đời, cố gắng cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu. Năm 1987, trở về nhận công tác ở cơ quan Quân sự huyện Ninh Phước.

 
Thương binh Trương Văn Cương nêu gương vượt khó vươn lên làm giàu.

Xuất ngũ trở về địa phương với tỷ lệ thương tật 41%, nhưng thương binh Trương Văn Cương không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước mà luôn nỗ lực cùng vợ tăng gia sản xuất, chăm chỉ lao động nên gia đình anh nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo. Nhờ vị trí thuận lợi nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, anh khảo sát thị trường, mở quán nước giải khát phục vụ người đi đường. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh Cương biết đến mô hình nuôi cừu sinh sản mang hiệu quả cao. Năm 2005, anh mạnh dạn vay vốn 50 triệu đồng mua 7 con cừu sinh sản. Nghĩ là làm, anh lên khai hoang vùng đất Nhị Hà làm trang trại nuôi cừu. Để đảm bảo nguồn nước và thức ăn cho đàn cừu, anh chủ động đào giếng trữ nước mùa khô, trồng 10 ha cỏ voi. Nhờ chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nên đàn cừu gia đình anh phát triển lên đến 200 con. Nhờ chăm chỉ làm ăn, ngoài số tiền trợ cấp hàng tháng, mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn tạo công ăn việc làm cho 3-4 lao động địa phương có thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Anh chia sẻ: “Từng là người lính Cụ Hồ nên trong bất cứ trường hợp nào cũng phải giữ vững phẩm chất cách mạng để vươn lên. Những thương tật của tôi không là gì cả so với những đau thương, tổn thất của đồng đội, do đó phải ra sức lao động sản xuất để quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Công việc thuận lợi, cuộc sống đủ đầy, song hạnh phúc lớn nhất của thương binh Trương Văn Cương chính là sự trưởng thành của hai con. Hiện nay, con trai là Trương Ngọc Vĩnh đang làm việc ở Bảo hiểm xã hội huyện và con gái út Trương Thị Hoài Như, đang học năm cuối Trường Đại học Văn Lang. Phát huy tinh thần gương mẫu của người lính Cụ Hồ, anh luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội và tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương...

Sắp tới đây, anh vinh dự đại diện Hội cựu chiến binh huyện Ninh Phước tham dự Hội nghị biểu dương thương binh làm kinh tế giỏi toàn quốc tại T.p Đà Nẵng. Với ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, anh Trương Văn Cương xứng đáng là tấm gương thương binh “tàn mà không phế”, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.