Tiễn đưa Người

(NTO) Con muốn được hồn mình bay bổng Duổi duổi theo bóng Bác xa mờ Con muốn được làm chim bằng trong gió Từ Miền Nam nghiêng xuống Thủ đô

Trời đang nắng mây ùn kéo tới
Và đổ mưa sầm sập không ngơi
Thông đang reo hát cùng gió biển
Chim đang ca bỗng tắt giữa lời

Cả Trường Sơn nghiêng mình im lặng
Nước mắt đầm đìa nhức nhói tim gan
Cả chiến trường cũng ngừng tiếng súng
Nghe tin Bác Hồ về cõi vĩnh hằng

Bác Hồ ơi! Bác của chúng con
Cha của mọi nhà, bạn của năm châu
Đau đớn gì hơn nỗi đau vĩnh biệt
Một con người cao thượng chẳng vàng son

Con muốn được hồn mình bay bổng
Duổi duổi theo bóng Bác xa mờ
Con muốn được làm chim bằng trong gió
Từ Miền Nam nghiêng xuống Thủ đô

Con muốn được làm viên đại bác
Sáng Ba Đình cả nước tiễn đưa
Bác về nơi nghìn thu yên nghỉ
Một vì sao hơn ngọc sáng đời đời.

Phước Long, ngày 3/9/1969
            Trần Tuấn Hùng