Anh Chết trồng bắp “né” hạn

(NTO) Hồ Phước Nhơn có công suất thiết kế 780 ngàn mét khối nước đã rơi vào tình trạng cạn kiệt. Nhiều nông hộ phía hạ nguồn ngừng canh tác vụ đông xuân do thiếu nước tưới. Trong khi đó, ruộng bắp của gia đình anh Amaxít Chết ở thôn Đồng Dày thuộc xã Phước Trung vẫn xanh tươi chuẩn bị vào mùa thu hoạch.

Anh Amaxít Chết trồng bắp nếp ít sử dụng nước tưới trong vụ đông xuân 2013- 2014.

Đưa chúng tôi ra thăm ruộng bắp nếp đang vào thời kỳ chắc hạt, anh Chết cho biết năm 2013 do địa bàn xã Phước Trung rất ít mưa nên hồ Phước Nhơn tích nước không được nhiều. Sau khi thu hoạch mùa vụ, nhiều bà con bỏ giá đất đợi trời mưa. Nhìn thấy nước hồ Phước Trung còn chảy, anh Chết bàn với vợ trồng bắp nếp địa phương ngắn ngày thu hoạch sớm, ít sử dụng nước tưới sẽ “né” được tình trạng khô hạn trong vụ đông xuân. Đầu tháng 1-2014, anh cày đất gieo 8 kg giống bắp nếp trên diện tích 7 sào và 1 sào trồng bắp lai giống VN 10. Qua hơn hai tháng sinh trưởng, cây bắp nếp đã chắc hạt. Anh dự kiến thu hoạch bắp khô vào cuối tháng 2, bán cho thương lái thu mua đưa về xuôi nấu bắp hầm. Ruộng bắp được anh chăm sóc chu đáo, năng suất ước đạt 3 tạ hạt/sào. Bắp nếp hạt bán tại rẫy với giá 14.000 đồng/kg, anh Chết có thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Còn 1 sào bắp lai có thời gian sinh trưởng hơn 3 tháng, không đủ nước tưới, anh dự kiến chặt cây làm thức ăn cho đàn bò 5 con đang thiếu cỏ trong mùa khô.

Gia đình anh Amaxít Chết có 1,3 ha đất hưởng lợi từ hệ thống thủy lợi Phước Nhơn phát huy hiệu quả tưới từ năm 2012 đến nay. Anh Chết thuê máy ủi 5 sào đất thành ruộng trồng hai vụ lúa; còn lại 8 sào trồng bắp lai. Qua hai năm sản xuất chủ động tưới bảo đảm hai vụ ăn chắc, năng suất lúa đạt 5-6 tấn/ha, bắp lai đạt 6-7 tấn/ha. Đường giao thông đã được bê tông xi măng giúp thương lái thu mua vận chuyển nông sản rất thuận lợi. Gia đình anh Chết và nhiều bà con nông dân thôn Đồng Dày đã có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh Chết tích lũy vốn liếng mua hai con bò cày kéo và hai con bò nái sinh sản phát triển kinh tế theo hướng trồng trọt kết hợp chăn nuôi.

Bẻ những trái bắp nếp đầu mùa nướng bếp than hồng, thơm thảo mời khách dưới xuôi lên thăm, anh Amaxít Chết cười hiền lành, bộc bạch niềm vui:” Trước đây, trồng bắp ăn nước trời bấp bênh lắm, nghèo đói triền miên. Nhờ Nhà nước đầu tư xây hồ Phước Trung giúp bà con thôn Đồng Dày có điều kiện sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Mình dựa vào thời tiết mưa nắng hàng năm để trồng cây ngắn ngày “né” hạn bảo đảm có thu hoạch, nâng cao cuộc sống gia đình chớ”.