Câu chuyện gia đình: “Tán gia” do đánh bạc

(NTO) Hôm rồi, tôi có dịp lên huyện Ninh Sơn tình cờ gặp lại cháu Mẫn đang phiêu bạt ở xã Quảng Sơn. Thấy Mẫn gầy ốm dáng vẻ bơ phờ, tôi nói cháu về nhà tôi nghỉ ngơi, cơm nước. Do sa chân vô cờ bạc nợ nần chồng chất, ba mẹ Mẫn bỏ nhà dắt díu nhau trốn nợ.

Chú cháu lâu ngày gặp nhau vui mừng, tôi hỏi Mẫn:”Ba mẹ con có hẹn về lại nhà không?”.

- Con cũng không biết nữa. Mấy người chủ nợ nhắn biểu mẹ trở về đi làm có tiền lương trả dần hàng tháng. Mẹ mê bài bạc đã ba năm rồi, nợ nần chồng chất hàng trăm triệu đồng. Mẫn đáp, nét mặt rầu rầu.

- Con tính chuyện học hành, thi cử ra sao?

- Tới đâu hay tới đó chớ biết làm sao bây giờ. Con đang theo thầy học nghề đông y với ước mong làm từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Trước đây, gia đình Mẫn ở gần nhà tôi. Ba cháu là sĩ quan cấp tá vừa mới nghỉ hưu; mẹ làm cấp dưỡng trong doanh trại quân đội. Thu nhập của ba mẹ bảo đảm cuộc sống hạnh phúc, nuôi hai chị em Mẫn ăn học. Vài năm gần đây, mẹ Mẫn sa chân vô con đường cờ bạc. Ngoài thời gian làm cấp dưỡng, chị Hoa ngồi lì ở các sòng bài. Chị bị các con bạc đồng lõa chơi theo nhóm rủ rê, càng đánh càng thua. Chủ chứa sòng bài cho chị Hương vay tiền đánh bạc với lãi suất 10%/tháng. Nghe kể có nhiều lần thua cháy ví, chị nằm khóc nức nở giữa chiếu bạc. Anh Lâm tính tình hiền lành, nghe chị Hương nói ngọt tai, anh đã đồng thuận làm giấy vay tiền nóng của nhiều người cho vợ nướng vào cuộc đỏ đen.

Giữa năm 2013, vợ chồng chị Hương bán đứt ngôi nhà trong xóm tôi với giá trên 400 triệu đồng. Anh chị mua nợ đất vườn của một người bà con rồi cất căn nhà nhỏ ở tạm. Khoảng tiền dư ra được chị trang trải một phần nợ nần do vay nóng để đánh bạc. Sau đợt thua đậm trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, vợ chồng chị Hương khóa cửa nhà, dắt díu nhau trốn nợ. Cô con gái đầu của chị ở theo quê chồng yên bề gia thất. Mẫn đang học năm thứ nhất cao đẳng ngành xây dựng bị ba mẹ “triệu hồi” về nhà với lý do ôn tập củng cố vững chắc kiến thức chuẩn bị thi đại học.

Việc vợ chồng chị Hương trốn nợ do thua bạc dẫn đến “tan nhà, nát cửa” để lại ấn tượng xấu trong tình cảm bà con xóm phố. Đây là bài học kinh nghiệm cần thiết cho những người đam mê đỏ đen. Có thể nói cờ bạc là con đường ngắn nhất dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình.