Hương tết quê xa

(NTO) Nơi đó xôn xao tà áo mới Đầu năm mừng tuổi chúc phúc hồng Tay ngoan vuốt tóc em mười sáu Nghe lòng vừa chớm gió bâng khuâng

Ngậm ngùi nhớ nắng quê nhà cũ
Thèm sao hương tết quẩn quanh về
Xa xăm đất khách, buồn đau đáu
Xao lòng theo ngọn gió chiều se

Nơi đó bây giờ nôn nao quá
Thắm mắt ai xanh trời tháng giêng
Nghe buồn tờ lịch vừa mới gỡ
Thấy đời chao đảo chút tình riêng

Nơi đó khói thơm mùi lá nếp
Ấm lòng bếp lửa đêm ba mươi
Sáng mai lộc biếc cành mai tết
Gặp nhau chưa nói, thấy đã cười

Nơi đó xôn xao tà áo mới
Đầu năm mừng tuổi chúc phúc hồng
Tay ngoan vuốt tóc em mười sáu
Nghe lòng vừa chớm gió bâng khuâng

Nơi đó trời xanh màu nguyên đán
Ấm đời những chú sẻ nhỏ nhoi
Xứ người lưu lạc xa hương tết
Chia nhau nỗi nhớ thật xa vời

Mà chỉ mấy năm…thôi sao thấy !
Thăm thẳm mùa xuân chẳng trở về
Bên này thao thức âm thầm nhớ
Giao thừa tìm thắp nén nhang khuya.

Trần Văn Nghĩa