Dấu ấn tình “quân - dân” trên khu vực biên giới biển

(NTO) Cuối năm, theo chân các chiến sĩ Bộ đội biên phòng đến các khu vực biên giới biển, đi từ Cà Ná (Thuận Nam) đến Vĩnh Hải (Ninh Hải) ở đâu cũng gặp không khí vui tươi đầm ấm. Bà con cùng các chiến sĩ mang quân hàm xanh đang háo hức chuẩn bị đón xuân về.

Gần Tết, không khí ở các làng ven biển tấp nập đông vui. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong năm, chiến sĩ Đồn Biên phòng 420 (đóng trên địa bàn thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná) dồn sức giúp dân sửa sang nhà cửa, đường sá, giữ gìn vệ sinh môi trường… góp phần làm cho bộ mặt nông thôn vùng biển có nhiều thay đổi.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng 404 – Vĩnh Hy luôn sát cánh cùng bà con Raglai ở Cầu Gãy,
Đá Hang chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Bích Thủy

Dạo quanh các thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2 (Phước Diêm), Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2 (Cà Ná)…, chúng tôi có cảm nhận Tết như đã cận kề. Dù rất bận rộn với nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh bến cảng trong những ngày giáp Tết, nhưng Đồn Biên phòng 420 vẫn cử chiến sĩ về các thôn giúp bà con treo khẩu hiệu mừng xuân đỏ thắm trước cổng đình làng, những nơi công cộng. Bác Ngô Thành, người địa phương, thổ lộ: “Bất cứ việc gì trong thôn, từ nhỏ đến lớn đều có sự tham gia của các anh Bộ đội biên phòng. Chuyện bộ đội giúp dân không thể kể hết”. Qua tiếp xúc nhân dân nơi đây, dấu ấn mang nặng nghĩa tình “quân dân” nhất trong năm là Đồn Biên phòng 420 tổ chức giúp dân, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh bão an toàn. Các anh thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp tham gia của ngư dân nên đạt kết quả cao. Trung tá Đỗ Văn Lương, Đồn trưởng Đồn 420, tâm sự: “Lần tổ chức phòng, chống cơn bão số 13, 14 vừa qua được xem là đợt “diễn tập” quy mô nhất lớn, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng bộ đội với chính quyền địa phương, trong đó đáng kể là ngư dân Tư Bông tự nguyện dùng tàu cùng với ca nô biên phòng ra cửa biển giúp tàu thuyền vào bờ trú bão an toàn.

Xuôi theo đường ven biển, ghé vào Đồn Biên phòng 416 (đóng trên địa bàn thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, Thuận Nam) chúng tôi chứng kiến không khí vui tươi lộ rõ trên từng khuôn mặt của cán bộ, chiến sĩ. Năm nay, Đồn tổ chức đón Tết chu đáo để mừng những thành tích mới đạt được. Kết quả nỗi trội của đơn vị thể hiện tình “quân - dân” như cá với nước, đó là tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thượng tá Nguyễn Xuân Quang, Đồn trưởng, cho biết: “Mặc dù cuối năm công việc rất bận rộn, nhưng khi nhận tin thôn An Thạnh 2 (xã An Hải, Ninh Phước) làm đường giao thông, đơn vị đã cử đội công tác 5 người về địa phương giúp đỡ bà con sớm hoàn thành tuyến đường bê - tông trước Tết Giáp Ngọ.

Đóng quân “trong lòng dân” nên Bộ đội biên phòng coi dân như người ruột thịt trong cùng gia đình, các anh tận tụy chăm lo đời sống cho bà con. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, các Đồn Biên phòng rất chú trọng công tác dân vận. Trong năm, mỗi Đồn chọn một phần việc giúp dân phù hợp với yêu cầu thực tế của từng nơi, kết quả mang lại rất thiết thực. Đơn cử như Đồn Biên phòng 412 (đóng trên địa bàn khu phố Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải) tập trung tuyên truyền ngư dân vươn ra khơi xa khai thác hải sản, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong năm, Đồn đã phối hợp vận động thành lập được 11 Tổ đoàn kết đánh bắt thủy sản, với 52 phương tiện tàu thuyền công suất từ 90 CV trở lên tham gia. Ngư dân Trần Mông, thổ lộ: “Từ khi tham gia vào Tổ Đoàn kết đánh bắt thuyền của tôi được hỗ trợ trang bị phao cứu sinh, tủ thuốc, Bộ đội biên phòng luôn giữ mối thông tin liên lạc, ứng cứu ngư dân trong trường hợp khẩn cấp”.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng 416, giúp ngư dân đưa thuyền vào bờ tránh bão.
Ảnh: Anh Tùng

Địa bàn thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải) nơi Đồn Biên phòng 404 đóng chân là vùng sâu, vùng xa đang chuyển mình trở thành điểm du lịch thu hút nhiều du khách. Trên khu vực biên giới nằm ở cực Bắc của tỉnh đã mọc lên các khu du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cở quốc tế, hứa hẹn tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho bà con quang vùng. Tuy vậy, hiện tại ở đây còn hai thôn Đá Hang và Cầu Gãy nơi sinh sống của 150 hộ đồng bào Raglai còn nhiều khó khăn, cần được sự “chung tay” giúp đỡ của toàn xã hội. Kỳ tích của cán bộ, chiến sĩ Đồn 404 giúp dân trong năm đó là phối hợp đưa giống lúa mới Q.5 vào sản xuất đạt năng suất cao, gần 7 tấn/ha. Đồng chí Mang Hàng, Trưởng thôn Đá Hang, cho biết: Diện tích đất nông nghiệp ở thôn hạn hẹp, chỉ khoảng 10 ha. Những năm trước do canh tác trên đất dốc thiếu nước, nên bà con thường xuyên thiếu đói, nhiều gia đình sau Tết Nguyên đán không còn lương thực phải lên Vườn Quốc gia Núi Chúa “khai thác” lâm sản. Vụ đông-xuân năm nay, ngành chức năng hỗ trợ bà con giống lúa mới đưa vào sản xuất với quyết tâm giải quyết khâu lương thực tại chỗ. Bà con được no cái bụng một phần nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 404 bám sát địa bàn, bám ruộng giúp dân sản xuất.

Cứ mỗi một mùa xuân về, khu vực biên giới biển thêm phần tươi đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con nơi biên giới biển ngày được nâng cao, trong đó có phần đóng góp của những chiến sĩ mang quân hàm xanh.