Niềm vui của chị Ánh

(NTO) Vừa vuốt ve con bò đực cao lớn, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở xã Phước Trung vừa cười hiền hậu bộc bạch niềm vui:”Thiệt cảm ơn các anh em Công an địa phương đã hết lòng vì dân. Nhờ có các anh tuần tra phát hiện truy đuổi bọn dắt trộm bò thu hồi tài sản trả lại cho gia đình chúng tôi!".

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh vui mừng nhận lại con bò do lực lượng Công an giao trả

Anh Chamaleá Nếp, Phó trưởng Công an xã Phước Trung cho biết, cán bộ Công an huyện Bác Ái phối hợp lực lượng địa phương tổ chức tuần tra bảo vệ bình yên cho thôn xóm trong dịp trước tết Nguyên đán Giáp Ngọ- 2014. Vào hồi 1 giờ khuya ngày 5-1, lực lượng tuần tra thấy hai người đi xe máy lùa hai con bò đi trên đường liên xã thuộc địa bàn thôn Rã Trên. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, bọn chúng tháo chạy bỏ lại hiện trường hai con bò đực. Công an địa phương đưa hai con bò về cột tại trụ sở thôn Rã Trên. Trong đó có 1 con của anh Sàn Quang Dưỡng cư ngụ tại thôn Rã Giữa và 1 con của chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh cư ngụ tại thôn Rã Trên thuộc xã Phước Trung.

Các gia đình đến nhận lại bò trong sự chứng kiến của người dân địa phương. Bà con phấn khởi bày tỏ niềm tin yêu lực lượng Công an tận tụy phục vụ vì sự bình yên của nhân dân. Mọi người nhắc nhở nhau nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ- 2014 sắp tới.