Thời gian và nỗi nhớ - Thơ Thùy Trang

Ta chợt muốn thầm thì vào tai nắng. Lời cám ơn và xin cứ vàng thêm. Ta cũng mong mây ngàn từ muôn hướng. Tặng trời cao bằng những dải lụa mềm.

>> Lời yêu thương

>> Lời cho Mẹ

    Ta thức giấc đón một ngày nắng đẹp.

Mặt trời lên chiếu óng ả như tơ.

  Bên cửa sổ nụ hoa vờ… khép nép.

           Chú bướm vàng xòe đôi cánh ngẩn ngơ.

***

Ta chợt muốn thầm thì vào tai nắng.

Lời cám ơn và xin cứ vàng thêm.

        Ta cũng mong mây ngàn từ muôn hướng.

    Tặng trời cao bằng những dải lụa mềm.

***

Cây trên đầu xôn xao nghìn lá múa.

Tiếng ve sầu vang vọng khắp muôn nơi.

         Thân thương quá giữa bao người - một thủa.

Đọng lại niềm chan chứa ở trên môi.

                                             Thùy Trang