Thao thức với báo- Thơ Trần Tuấn Hùng

 

Tặng cán bộ, phóng viên Báo Ninh Thuận

Cứ thấy lòng mình thao thức

Nghĩ về những con người

một chặng đường đời

phát triển đi qua.

Nơi ấy có mồ hôi

và nước mắt

Chắt nhặt cho đời

những nụ hoa.

Có những con người gắn cả đời với nghiệp

Giám xông pha vào nơi gai góc nhất

Đi tìm, đi tìm …viết về sự thật

Chống tiêu cực, lãng phí xa hoa

Có cô gái trẻ mới vào nghề

xung phong ra Trường Sa

viết về người lính biển.

Nhà báo già vẫn gắn mình

viết về miền quê chuyển biến

Với núi, với rừng

Những cánh đồng thơm lừng hương lúa

Áo trắng mồ hôi vui muối, cá… được mùa.

…Cùng nỗi suy tư

thổi hồn mình vào từng con chữ.

Dẫu đi đâu, ở đâu

Gặp nhau ôn lại thuở ban đầu

Hai mươi năm dài

Nhìn lại

… qua mau

Nơi ấy có mồ hôi

nước mắt

và hoa.

Phan Rang, 27/4/2012