Niềm vui của bệnh binh Pinăng Hồng

(NTO) Theo lời giới thiệu của Đàng Công Chính, cán bộ phụ trách công tác chính sách xã Phước Hà, chúng tôi về thôn Rồ Ôn tìm gặp Pinăng Hồng. Anh Hồng là một trong những bệnh binh nêu gương sáng  chăm lo làm ăn bảo đảm cuộc sống no ấm, nuôi con ăn học chu đáo. Gia đình anh vui sống trong căn nhà tình nghĩa do Quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ xây dựng khang trang.

Anh Pinăng Hồng chăm lo sản xuất nâng cao đời sống gia đình

Trao đổi với  Pinăng Hồng, chúng tôi được biết quê gốc của anh ở thôn Do thuộc xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, anh tham gia làm giao liên cho cơ quan Quân sự huyện Anh Dũng. Đến ngày thống nhất đất nước, Pinăng Hồng được đi học văn hóa rồi trở về tham gia công tác địa phương. Sau những lần từ xã Ma Nới “vượt núi” thăm bà con ở xã Phước Hà, anh duyên nợ với chị Bà Râu Thị Đôn. Người chiến sĩ giao liên của núi rừng Anh Dũng năm xưa gắn bó sinh cơ lập nghiệp trên quê hương mới. Anh được cấp ủy và chính quyền địa phương tin tưởng phân công đảm nhiệm chức Chỉ huy trưởng Quân sự rồi Trưởng Công an xã Phước Hà. Hơn mười năm làm cán bộ chủ chốt cơ sở, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến cuối năm 2010, Pinăng Hồng xin thôi việc bàn giao nhiệm vụ lại cho cán bộ trẻ. Anh nói:” Mình tuổi lớn rồi, học vấn thấp, năng lực công tác có hạn nên phải bàn giao cho anh em cán bộ trẻ được đào tạo bài bản đảm đương công tác tốt hơn mình”.

Trở về đời thường, Pinăng Hồng chăm lo đầu tư phát triển sản xuất nâng cao đời sống gia đình. Anh canh tác 3 ha đất rẫy trồng bắp, đậu xanh và 6 sào ruộng lúa chủ động tưới từ công trình thủy lợi hồ Tân Giang. Hôm chúng tôi đến thăm Pinăng Hồng gặp anh đang tất bật làm đất gieo lúa vụ hè thu. Riêng ruộng lúa, anh đưa giống mới vào gieo trồng theo mô hình “3 tăng, 3 giảm” đạt năng suất trên 50 tạ/ha. Anh đầu tư vốn liếng làm chuồng trại cao ráo, thoáng mát “khởi nghiệp” chăn nuôi với 4 con bò và 5 con cừu. Từ nguồn hoa lợi sản xuất kết hợp chế độ trợ cấp bệnh binh bảo đảm cuộc sống gia đình bệnh binh Pinăng Hồng ngày càng no ấm. Anh chăm lo động viên hai con là Bà Râu Tiệp và Bà Râu Vinh cố gắng học hành giỏi giang trở thành những công dân có trình độ học vấn cao trở về tham gia xây dựng địa phương giàu đẹp.

Chỉ tay vào căn nhà mới xây dựng khang trang, Pinăng Hồng phấn khởi nói:” Nhờ Quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ 20 triệu đồng kết hợp nguồn vốn gia đình 15 triệu đồng, vợ chồng tôi cất căn nhà này rộng 35 mét vuông. Tôi cảm ơn lãnh đạo các cơ quan ban ngành và nhân dân địa phương quan tâm chăm lo nâng cao đời sống gia đình chính sách. Với trách nhiệm của người bệnh binh, người đảng viên, bản thân tôi tích cực gương mẫu đi đầu trong phong trào thương bệnh binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng nông thôn miền núi ngày càng phát triển”.