Đêm thơ Nguyên tiêu Quý Mão 2023

Tối ngày 5/2, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ Thuật phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu Quý Mão 2023 với chủ đề “Nhịp điệu mới”. Tham dự đêm thơ Nguyên tiêu có đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, đội ngũ văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ trên địa bàn tỉnh.

Sau tiếng trống khai hội của ông Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, đêm thơ được mở đầu trên nền nhạc cụ dân tộc với bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Các tác giả thơ giới thiệu sáng tác về đề tài mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới: Nguyên tiêu nhớ Bác (Ngô Minh Sơn), Đón mừng xuân Quý Mão (Lê Văn Nguyên), Đêm cuối năm (Hữu Lợi), Lần nữa mùa xuân (Hữu Nghĩa), Gặp em cô gái Raglai (Thái Bá Anh), Rạo rực mùa xuân (Phạm Quốc Tý), Từ bến sông quê (Nguyễn Văn Minh), Mùa xuân mới (Lê Minh Thống), Và em có thể (Trần Căn), Xuân quê nhà (Ánh Hồng), Gởi người lính đảo (Mai Thoa), Cho cuộc sống bình yên (Lê Hiển).

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả tham gia cuộc thi của CLB Thơ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức năm 2022.

Chương trình đêm thơ Nguyên tiêu được thể hiện qua các giọng ngâm: Quang Chiến, Nguyễn Thị Thu, Ngô Thành Hải, Hồng Nhung, Hồng Thơm, Bạch Kim, Kim Lời. Diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc Ninh Thuận trình bày các ca khúc: Phan Rang lời nắng gió (thơ Văn Công An, nhạc Phan Quốc Anh, ca sĩ NSƯT Đàng Năng Đức); Ninh Thuận nắng gió mặt trời (thơ Trần Tuấn Hùng, nhạc NSƯT Amư Nhân, biên đạo múa Thanh Truyền); Sắc gốm làng Chăm (thơ Thái Sơn Ngọc, nhạc NSƯT Amư Nhân, ca sĩ Thanh Được); Ninh Thuận niềm tin ngày mới (nhạc Bá Lân, biên đạo múa Yến Phi); Trăng sáng đồng quê (âm nhạc Mạnh Tiến, biên đạo múa NSƯT Hoà Hiếu)…

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Chủ nhiệm CLB Thơ trao giải thưởng cuộc thi thơ năm 2022: Giải Nhất tác giả Thái Bá Anh với tác phẩm Gặp em cô gái Raglai; giải Nhì tác giả Lê Hiển với tác phẩm Cho cuộc sống bình yên; giải Ba tác giả Trần Căn với tác phẩm Và em có thể.