Xuân ấm áp giữa vùng “tâm hạn”

(NTO) Theo đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông-Sở Xây dựng về vui xuân sớm với bà con Raglai xã Phước Trung (Bác Ái)-vùng “tâm hạn” của tỉnh, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là xuân ở đây đến sớm, sức xuân tràn ngập trên mọi nẻo đường của xã miền núi. Đây đó những cây mai trong các vườn nhà đã nở hoa. Đường giao thông được bà con dọn vệ sinh sạch sẽ, quang đãng. Ở mỗi nhà dân, trụ sở thôn, xã được trang hoàng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, rộn rã tiếng cười nói trong không khí ngày xuân ấm áp.

Vui Tết

Tại trụ sở UBND xã Phước Trung, đông đảo bà con đã tụ hội về vui Xuân, đón Tết cùng đoàn công tác của tỉnh. Đồng chí Chamaléa Thị Lánh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung, phấn khởi: Tết năm nay, địa phương vui lắm, nhờ sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương cũng như tỉnh, huyện nên người dân có thêm điều kiện để đón Tết đầm ấm. Bên cạnh nhiều phần quà hỗ trợ cho bà con đến từ các cấp, chính quyền xã đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: gói bánh tét, đánh Mã La… để bà con vui xuân, góp phần phát huy nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Raglai nói riêng và của cả dân tộc nói chung.

 
Những đòn bánh tét được bà con gói để góp phần cho Ngày hội Mừng Đảng, Mừng Xuân tại địa phương vui hơn.

Anh Chamaléa Xuân, thôn Rã Trên, vui vẻ: “Năm nay, lần đầu tiên mình tham gia vào đội thi gói bánh tét của thôn, tuy gói không được đẹp nhưng vui lắm”. Còn anh Pi Năng Toàn, thôn Tham Dú, chia sẻ: Năm qua hạn hán khó khăn lắm nhưng Nhà nước hỗ trợ gạo, rồi tỉnh đầu tư xây dựng nhà máy nước sinh hoạt, hỗ trợ tiền điện giúp dân… Nay lại được đoàn công tác ở tỉnh về tổ chức vui Xuân, đón Tết, rồi lại được tặng quà, bà con ai cũng vui. Chưa bao giờ, mình đón một cái tết cổ truyền dân tộc vui như thế này.

Vững tin vào Xuân mới

Nhìn lại năm 2015, năm được xem là hạn hán khốc liệt nhất xảy ra trên địa bàn xã Phước Trung. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp; sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, vùng “tâm hạn” xã Phước Trung đã vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống trên vùng đất được coi là khô hạn bậc nhất của tỉnh. Đồng chí Chamaléa Thị Lánh, Bí thư Đảng ủy xã, bộc bạch: Thời gian qua, hoạt động sản xuất của bà con luôn bị gián đoạn, nay đã được khôi phục trở lại. Nhờ những cơn mưa lớn, các ao hồ đã tích nước tương đối nên tạo điều kiện cho địa phương xuống giống sản xuất. Khi có nước, nông dân chủ động làm đất, xuống giống, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Các nông hộ khó khăn bị thiệt hại do nắng hạn được hỗ trợ giống bắp, giống lúa gieo trồng vụ mùa 2015 với diện tích 361ha; trong đó có 175ha bắp, 139ha bo bo, 40ha lúa… Tổng đàn gia súc có sừng được duy trì và phát triển, nâng tổng đàn trên 6.100 con. Đặc biệt, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch-vệ sinh môi trường nông thôn và kinh phí chống hạn của tỉnh đã đầu tư 17 tỷ đồng xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy nước Phước Trung có công suất 385m3/ngày đêm. Nhà máy lấy nguồn nước từ đập Ô Căm qua xử lý đạt chuẩn nước sinh hoạt nông thôn cung cấp cho trên 2.500 người dân, đánh dấu bước phát triển mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào địa phương, an sinh xã hội đảm bảo.

 
Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho địa phương.

Theo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn mới, đến nay, toàn xã có 284 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 51,08%; so với mức cũ tăng 143 hộ. Xác định, số lượng hộ nghèo của địa phương sẽ tăng lên, hiện nay, Đảng bộ xã chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo bà con chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với vùng khô hạn; phát động phong trào thi đua hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, các hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo, qua đó đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong đồng bào như cho vay vốn không lấy lãi để phát triển sản xuất, giúp đỡ nhau cây giống, con giống...

Tạm biệt vùng miền núi Phước Trung, niềm vui theo chúng tôi suốt chặng đường về. Bà con nơi đây đang háo hức với không khí đón xuân mới với niềm tin một năm mới với nhiều thắng lợi mới về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.