Tết về em nhé

Em nói tết về thăm chốn cũ Ngày xa nhớ lắm nắng Phan Rang. Nhớ dòng Sông Cái xanh bờ bãi Nhớ lúa mùa thơm trải sóng vàng.

Em nói tết về thăm chốn cũ

Ngày xa nhớ lắm nắng Phan Rang.

Nhớ dòng Sông Cái xanh bờ bãi

Nhớ lúa mùa thơm trải sóng vàng.

 

Tết về em nhé, ta rong chơi

Làm cuộc hành hương khắp đất trời.

Khói thác Cha-pơ mờ bóng núi

Tiếng khèn tình tứ giăng chơi vơi…

 

Xuống biển lai rai khô mực nướng

Đi tàu đáy kính ngó san hô.

Ngoài kia xô dạt ngàn con sóng

Chợt thấy lòng vui mộng hải hồ.

 

Tết về em nhé, anh mong đợi

Vườn trái yêu thương chín mọng cành.

Gió bấc dịu dàng đưa xuân tới

Phan Rang nắng ấm cả mùa xanh.

                             Thái Sơn Ngọc