Làng tôi

Làng tôi ở cạnh bờ sông Quanh năm thơm ngát hương đồng, gió quê

Làng tôi ở cạnh bờ sông

Quanh năm thơm ngát hương đồng, gió quê

Làng tôi có một con đê

Sớm hôm đưa đón kẻ về, người đi

Làng tôi cây trái xanh rì

Trầu cau quang gánh quẩy đi chợ Thành

Cánh cò lả trắng trời xanh

Bờ tre, ao cá mộng lành giấc trưa

Chuông chùa gõ nhịp đong đưa

Sáo diều vằng vặc nhặt – thưa, bổng – trầm

Mùi rơm ngai ngái mưa dầm

Vành trăng nghiêng ngửa, nửa chằm, nửa đan

Nắng ươm đồng lúa chín vàng

Đàn trâu nghé ngọ, trẻ tan trương về

Khói lam chiều tỏa bếp quê

Hương ngâu ngan ngát, hương hòe ngây ngây

Mái đình cong vút vờn mây

Tiền nhân khởi nghiệp những ngày xa xưa

Gốc đa tránh nắng, trú mưa

Mỗi khi lỡ bước, sớm trưa vội vàng

Phượng tô ngói đỏ rợp làng

Ve kêu – nắng rọi chang chang giữa chiều

Trai thanh lịch, gái yêu kiều

Đêm trăng bến nước liêu xiêu câu hò

Gió đưa, gió đẩy cành nho

Mai, lan, tùng, cúc hẹn hò xuân sang

Ai về thành phố Phan Rang

Qua cầu vài bước đến làng của tôi.

                                       Lương Sơn