Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Giàu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Đảng, đoàn thể, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính đặt vòng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương và kính viếng các Anh hùng liệt sỹ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Sau nghi thức dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm và các phần mộ liệt sỹ thể hiện lòng biết ơn các Anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, hàng ngàn người con của quê hương Ninh Thuận anh hùng đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho dân tộc, và ngã xuống trên các chiến trường vì khát vọng cháy bỏng: Độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Các anh ngã xuống để ngọn cờ chiến thắng tung bay trên bầu trời hòa bình, để đất nước sang trang độc lập, tự do và phát triển. Các anh luôn sống mãi với quê hương, sống mãi với tình yêu thương của đồng bào, đồng chí.
Phan Bình