Gia đình có 4 người con tham gia quân ngũ

(NTO) Những ngày này, các địa phương đang tất bật cho công tác tuyển quân năm 2016. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên đã xung phong lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ công dân của mình. Trong mỗi đợt giao quân, đều xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu.

Đến thăm gia đình ông Đoàn Thọ, (thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải), tôi cảm nhận được niềm vui đoàn tụ sau một năm xa gia đình của binh nhất Đoàn Văn Tú trong dịp nghỉ phép về thăm nhà trước tết nguyên đán trước Tết Nguyên đán, cũng là dịp gia đình ông vừa nhận Bằng khen của UBND tỉnh dành cho gia đình xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2015.

Tấm Bằng khen chính là sự ghi nhận của UBND tỉnh về những đóng góp của gia đình ông Thọ.

Gia đình ông Thọ có 7 người con, trong đó có 4 người con trai. Trước đây, 3 anh trai của Tú cũng đã lần lượt lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Bản thân ông Thọ, trước đây từng tham gia hoạt động cách mạng. Ông nội của Tú cũng là một cán bộ cách mạng trên mảnh đất này. Ông Thọ chia sẻ: Tôi luôn động viên các con tham gia nhập ngũ mỗi khi địa phương có đợt tuyển quân. Bởi không chỉ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, mà còn là cách giáo dục các con làm tốt nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc, với quê hương. Đó là việc nên làm, là điều đáng tự hào đối với mỗi công dân, mỗi gia đình. Tôi tự hào về các con của mình.

Là con trai út trong gia đình, tháng 3- 2015, Tú lên đường nhập ngũ và đang đóng quân tại Lữ đoàn PK 573, quân khu 5. Tú chia sẻ: Tham gia nghĩa vụ quân sự, em có cơ hội được học tập, rèn luyện kỷ luật, tác phong quân ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.