Đón Tết giữa biển trời Tổ quốc

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển... Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày nay, những người con đất Việt luôn sẵn sàng lên đường vươn khơi, đồng hành và tương trợ cùng nhau vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ Tổ quốc mang lại những mùa xuân ấm no, bình yên.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ giành phần ai”, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Văn Thắng, Phó thuyền trưởng Tàu BP 36-98-01, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh ngân nga câu hát mở đầu cho câu chuyện về những chuyến hải trình đặc biệt vào những ngày cận Tết. Đó là những lần vươn khơi nhiều cảm xúc. Với anh Thắng, bất cứ sự so sánh nào cũng khập khiễng. Đơn giản là chúng tôi làm nhiệm vụ. Trong thời khắc thiêng liêng, nhiệm vụ ấy càng thiêng liêng bội phần. Tôi tự hào vì điều đó. Tết đến, dù ở nơi đâu, tôi chỉ mong vợ con, người thân luôn khỏe mạnh; nhân dân đón Tết bình an, ấm no, anh Thắng chia sẻ.

Dịp tết Nguyên đán, vùng biển Ninh Thuận, gió bấc thổi mạnh, những con sóng cao 4-5m cuồn cuộn, ầm ĩ, hung dữ liên tiếp ập lên mạn tàu. Vật lộn với sóng to, gió lớn không làm cán bộ, chiến sĩ nản chí. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các anh càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quan sát, phát hiệt mục tiêu và luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Ngày cận Tết, những người lính Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh thử máy, nhổ neo chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Xuân Thủy, Máy trưởng Tàu BP 36-89-01, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Mấy chục năm trong quân ngũ, anh nhiều lần cùng đồng đội đón Tết trên biển. Cảm giác không lần nào giống lần nào. Khi tàu ở gần bờ, phút giao thừa, chúng tôi có thể nhìn thấy pháo hoa ở đất liền, cảm giác như đang đón Tết ở nhà. Khi tàu ở rất xa, bốn bề chỉ có sóng nước mênh mông, chợt thấy mang mác buồn, nhớ vợ con, người thân.

Tết đến, xuân về, giữa biển trời của Tổ quốc, đâu chỉ có những con tàu mang số hiệu của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thực thi pháp luật. Ở đó, còn có những con tàu hàng trăm mã lực của ngư dân- những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Họ ra khơi mang khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

Ngư dân Nguyễn Văn Phượng, ở Cà Ná (Thuận Nam) bộc bạch: Chúng tôi hay gọi những chuyến đi biển ngày cận Tết là chuyến đi mang nhiều hy vọng. Hy vọng sớm gặp mẻ cá lớn sẽ kịp về đón Tết cùng gia đình. Hy vọng, chuyến trở về vào dịp đầu xuân, thuyền đầy cá, tôm, báo hiệu khởi đầu cho một năm may mắn, thuận lợi. Rẽ sóng, vươn khơi vào những dịp đặc biệt này, chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với lực lượng biên phòng, nhanh chóng báo tin khi phát hiện sự việc bất thường.

Tàu thuyền của ngư dân Thuận Nam vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Diễm My

Quanh năm bám biển, lênh đênh vất vả là thế nhưng ngư dân, chẳng mấy ai có ý định bỏ nghề. Với họ biển không chỉ mang lại nguồn sống, sinh kế từ sản vật thiên nhiên, đó còn là tình yêu với quê hương, với Tổ quốc. Quá trình hành nghề trên biển, mỗi ngư dân, mỗi con tàu là một “cột mốc sống” góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Một mùa xuân nữa lại về, những con tàu lại tiếp tục nối đuôi nhau rẽ sóng vươn khơi, mang theo khát vọng về sự bình yên, ấm no của những người lính biên phòng và ngư dân tỉnh nhà. Giữa biển khơi, họ là minh chứng cho mối quan hệ quân - dân thắm thiết, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên biển. Họ ra khơi bám biển với mệnh lệnh từ trái tim với gia đình, với Tổ quốc.

Lễ triển khai thi công Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái – giai đoạn 2
 
 
 
00:00
 
00:00