• Khám phá xứ sở “Hoa vàng trên cỏ xanh”
  • (NTO) Tôi từng đi công tác đến nhiều vùng miền, nhiều địa phương, và “cảm” được nhiều về văn hóa, con người mỗi nơi với nhiều đặc trưng khác nhau. Nhưng tôi nhớ đến Phú Yên nhiều, và trở lại đây nhiều lần bởi vẻ đẹp hiền hòa, hoang sơ và mang một dấu ấn văn hóa riêng biệt của một địa phương thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây còn có biệt danh là xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” sau bộ phim nổi tiếng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” mđược chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
  • Phú Yên, cái tên đã hàm ý về một vùng đất trù phú và yên bình. Ở đây, tôi được biết, người Phú Yên xa quê đi làm ăn ít hẳn so với các tỉnh khác thuộc Nam Trung Bộ (Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa). Chắc hẳn vì sự trù phú của một vùng đất cùng với nhiều làng nghề truyền thống đã khiến những người con vùng “đất Phú trời Yên” không có điều kiện để từ bỏ quê hương. Chính quê hương họ đã bao dung, nuôi dưỡng để họ có thể mưu sinh và xây dựng phát triển quê hương.

    Phú Yên được ban tặng cho một hệ thống cảnh quan thiên nhiên khá đa dạng, đầy đủ với núi, cao nguyên, đồng bằng châu thổ, sông, hồ, đầm, vịnh, hải đảo... Tất cả đều đẹp, hoang sơ đến yên bình. Những danh thắng, di tích lịch sử - văn hóa, những vùng quê hay những làng nghề trên vùng đất này đều dễ in đậm vào tâm trí mỗi du khách viếng thăm. Hiện tại, du lịch là một trong những ngành ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong quá trình đi lên và trở thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh Phú Yên.

    Cầu gỗ Ông Cọp - cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, bắc qua sông Bình Bá
    nằm ở vị trí giáp ranh giữa huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
     
     
    Không gian xanh yên bình trên dòng sông Cái chảy qua huyện Tuy An.
     
     
    Hoàng hôn buông trên đập Tam Giang, huyện Tuy An.
     
     
    Đập Tam Giang là thắng cảnh của huyện Tuy An và cũng là công trình thủy lợi quan trọng
    cho những cánh đồng lúa trong vùng.
     
     
    Phú Yên vẫn còn giữ được khung cảnh làng quê mang bản sắc văn hóa Việt.
     
     
    Gành Đá Đĩa, danh thắng quốc gia nổi tiếng của Phú Yên.
     
     
    Xứ sở “hoa vàng cỏ xanh” luôn hấp dẫn du khách bởi những khung cảnh yên bình.
     
     
    Hoang sơ Bãi Xép - Gành Ông, nơi từng là bối cảnh cho bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.
     
     
    Vẻ đẹp núi Chóp Chài, ngọn núi biểu tượng của Phú Yên, nhìn từ Gành Ông.
     
     
    Phú Yên đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày bởi vẻ đẹp đặc trưng của mình.
     
     
    Xứ sở “hoa vàng cỏ xanh” luôn hấp dẫn du khách bởi những khung cảnh yên bình.
     
     
    Thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan, một điểm đến không thể bỏ qua với du khách khi đến Phú Yên.
     
     
    Nhà thờ Mằng Lăng ở Tuy An là một trong những nhà thờ lâu đời nhất của Việt Nam,
    nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên - Phép giảng tám ngày của linh mục Alexandre de Rhodes
    in năm 1651 tại Roma, Italia.
     
     
    Lễ hội đền Lê Thành Phương kỷ niệm ngày giỗ của nhà chí sĩ yêu nước,
    danh nhân Lê Thành Phương (1887 - 2009), người con của Phú Yên trong phong trào Cần Vương
    của vua Hàm Nghi.
     
     
    Làng nghề đan lát Vinh Ba có truyền thống hàng trăm năm ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa.
     
     
    Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu vừa là một cảnh quan đẹp của Phú Yên
    vừa là nơi giàu tiềm năng thủy sản, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương.
     
     
    Cảng Vũng Rô là một cảng biển tổng hợp địa phương và chuyên dụng của Việt Nam
    nằm trong vũng Rô, huyện Đông Hòa. Đây cũng là một vịnh đẹp và
    cũng gắn liền với di tích của Đoàn tàu Không số trong kháng chiến chống Mỹ.
     
     
    Sân bay Tuy Hòa tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch đến với Phú Yên.