• Nhiếp ảnh với ngày hội đua voi
  • (NTO) Buôn Đôn những ngày giữa tháng 3 đã bắt đầu nóng khô vì đã khởi đầu cho một mùa hạn hán mới. Nhưng “nóng” nhất không phải vì thời tiết mà là ngày hội đua voi truyền thống được tổ chức 2 năm một lần và cao điềm vào những ngày 12 và 13 tháng 3 năm nay. Cánh nhiếp ảnh đã hẹn hò nhau trên facebook rằng: ngày ấy sẽ có mặt tại Buôn Đôn.
  • Voi là loài vật sống gần gũi với người dân tộc Tây Nguyên, trong đó Buôn Đôn được xem như là thủ phủ của voi. Chính vì vậy, ngày hộ đua voi lúc nào cũng được tổ chức ở nơi này . Ngày hội đua voi còn có ý nghĩa tôn vinh sự mưu trí, sức mạnh và được xem như là nét văn hóa hết sức đặc sắc riêng của Tây Nguyên.

    Vài người dân tộc E đê ở Bản đôn nói với tôi rằng, ngày hội đua voi mà không có những anh em nhiếp ảnh từ miền xuôi lên thì buồn lắm. Quả thật, có thể tới con số trên dưới 500 người chụp ảnh chuyên nghiệp cũng như không chuyên có mặt tại lễ hội này. Ngày hội đua voi có các nội dung chính: Lễ cúng Bến nước, cúng sức khỏe voi và những cuộc thi voi chạy tốc độ; voi đá banh và thi bơi. Sẽ có một số lượng lớn các tác phẩm nhiếp ảnh từ các nội dung này.Và, tôi cho rằng chính lực lượng nhiếp ảnh đông đảo này đã làm nên thành công lễ hội.

    Cồng chiêng trong ngày hội đua voi.
     
     
    Chân dung người nài voi.
     
     
     
    Lễ cúng bến nước và sức khỏe cho voi.
     
     
    Lực lượng nhiếp ảnh đông đảo trong ngày hội Voi Dak Lak.
     
     
    Nhiếp ảnh gia tránh voi.
     
     
    Phóng viên.
     
     
    Thầy cúng làm lễ sức khỏe cho voi.
     
     
    Thi voi bơi qua sông Sêrêpok.
     
     
     
    Thi voi chạy tốc độ.
     
     
     
    Thi voi đá banh.
     
     
     
    Voi vô địch.