• Anh nông dân mê đàn đá
  • Có một câu chuyện thú vị về anh Nguyễn Văn Như – một nông dân chính hiệu ở xã Phước Bình nhưng lại mê đàn đá và đã tự sản xuất ra một bộ đàn.
  • (NTO) Để có được bộ đàn đá mới gồm 18 thanh nặng khoảng 120 kg, anh Như đã phải mất mười năm lặn lội khắp núi rừng Bác Ái tìm kiếm, tuyển chọn từ hàng chục ngàn thanh đá. Lật gỡ rồi gõ thử khoảng 1.000 thanh đá núi, anh mới tìm được một thanh đá có “tiếng nói” trong trẻo, thang âm gần gũi với các “nốt” của nhạc lý. Lần hồi sưu tập rồi kiên trì chế tác từng phiến đá, đến đầu tháng 6 năm nay, anh Như hoàn thiện bộ đàn đá 18 thanh có thể gõ lên cho bà con bản làng Bạc Ray 2 thưởng thức sau mùa nương rẫy.

    Anh Nguyễn Văn Như trao đổi kỹ thuật chế tác đàn đá mới

    Gian nan trên đường đi tìm những thanh đá "biết nói"

    Nguyễn Văn Như sử dụng máy cưa thô sơ để chế tác đàn đá

    Thanh đá thành phẩm được đánh dấu ký âm

    Nguyễn Văn Như sử dụng đàn ghi ta thẩm âm cho đàn đá

    Anh nông dân Nguyễn Văn Như biểu diễn đàn đá

    Nguyễn Văn Như hướng dẫn con gái làm quen nhạc cụ đàn đá do anh chế tác