• Đón bình minh trên dãy Hy Mã Lạp Sơn
  • (NTO) Du lịch cao nguyên Tây Tạng, niềm mơ ước của nhiều người về một miền đất lạ. Miền đất hấp dẫn du khách thập phương bởi khác lạ về độ cao với bầu khí quyển áp suất thấp, thiếu oxy, lạnh và khô của tự nhiên, khác lạ về kiến trúc nhà cửa đền đài, con người, lối sống, phương thức hành đạo của nền văn hoá Tạng, miền đất Phật.
  • Hấp dẫn nhất miền đất này là nóc nhà thế giới, sườn bắc dãy Hy Mã Lạp Sơn với đỉnh Everest cao chót vót 8850 mét.

    Để đạt được ý nguyện lên mái nhà thế giới, ngoài visa vào Trung Quốc phải xin tiếp permit đi Tây Tạng và cuối cùng là giấy phép lên Everest base camp. Nhưng hai thủ tục sau do nhà tour bên Trung Quốc lo.

    Sau chuyến bay từ Việt Nam đến Thành Đô – Trung Quốc, có hai phương tiện đến Lasha – thủ đô Tây Tạng: 42 giờ xe lửa hoặc 2 giờ bay. Đến Lasha cao trung bình 3600 mét, du khách được nếm ngay mùi vị cao nguyên mái nhà thế giới, là cảm nhận mệt, thở gấp sau từng động tác nặng hoặc gấp gáp, người không đáp ứng kịp sẽ nhức đầu, chóng mặt, nặng thì tím tái do thiếu oxy để thở. Đó là tình trạng thường gặp của một số du khách từ miền đất thấp.

    Lasha đi Everest base camp, sẽ qua thành phố Shegatse có hồ Yamdroc mặt nước mang màu xanh đặc biệt, uốn lượn bên các dãy núi tuyết. Qua Shegatse, đến vùng Tingri cao trên 4300m ban đêm lạnh giá gần 00C, ban ngày nắng rát da mặt dù nhiệt độ không khí trên 100C (tháng 9-2013). Từ thị trấn Tingri lên đỉnh đèo Qomolangma cao 5200m sẽ nhìn thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn. Hừng đông, cảnh sắc Hy Mã Lạp Sơn đẹp đến mê hồn. Bình minh đẹp trời, một cảm giác sung sướng khó tả khi đứng trên mái nhà thế giới nhìn toàn dãy núi, đầu tiên nóc cao 8850m ửng má hồng rồi cả dãy lung linh sắc mờ tím ửng sang hồng. Mặt trời lên cao, dãy núi tuyết chuyển dần một màu trắng tinh, đi tiếp trên con đường ngoằn ngoèo zigzac, mềm như dãy lụa gấp nếp đến Everest base camp. Tại base camp, có thể chiêm ngưỡng ngọn Everest từ chân đến nóc.

    Không là vận động viên leo núi, người bình thường phải gắng sức vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể, để có mặt ở Everest base camp cao độ 5200m, mục kích đỉnh núi cao nhất thế giới. Đủ sức khoẻ để trải nghiệm, may mắn về thời tiết được nàng Everst hiện hình, bởi nàng hay e thẹn ẩn mình trong đám mây mù. Mãn nguyện một chuyến du hành...

     

    Các cụ già nghỉ chân góc phố.
     
     
    Cũng có khi qua núi cao ngập tuyết.
     
     
    Dọc đường toàn sa mạc, thỉnh thoảng có vài bụi cây.
     
     
    Dọc đường thỉnh thoảng có các ngôi làng bên khe núi.
     
     
    Du khách dừng chân bên quán vệ đường mua trái cây.
     
     
    Các bò Yak dưới hồ cho khách thuê chụp hình.
     
     
    Dường xuống hồ Namtso qua các chạm chuyển kinh luân cho khách cầu nguyện.
     
     
     
    Gặp cầu vồng- một điềm phúc cho du khách đến Tây Tạng.
     
     
    Hành hương tam bộ nhất bái.
     
     
    Hồ thiêng Namtso, hồ nước mặm trên độ cao 4718m.
     
     
    Hồ Yamdroc- thắng cảnh trên đường từ Lasha di Everst Base Camp, qua thành phố Shegatse.
     
     
    Một cô gái làm điệu chụp hình với hậu cảnh Potala.
     
     
    Một chút ánh mặt trời chiếu trên dãy Hy Mã Lạp Sơn - dỉnh cao nhất ngọn Everest.
     
     
    Một góc thành phố Lasha.
     
     
    Một họa sĩ sáng tác bên đường.
     
     
    Một thành viên trong đoàn nhảy lên chụp hình với đỉnh Everest.
     
     
    Một vài nhà hàng, nhà nghỉ tại Base Camp.
     
     
    Mùa gặt.
     
     
    Namtso cách Lasha 112 km.
     
     
    Ngọn Everest vươn lên khỏi màn mây đón ánh nắng ban mai.
     
     
    Người địa phương da mặt bị nám vì ánh nắng nhiều tia tử ngoại.
     
     
     
    Potala Palace xây dựng năm 1645, cung điện thời của các vị Đạt Lai Lạt Ma
    điều hành đất nước trước đây, nay là di sản Unesco thế giới.
     
     
     
    Qua thị trấn Tingri, cách Everest Base Camp 102 km là đường đèo rải đá ngoằn ngoèo,
    xa xa là dãy Hi Mã Lạp Sơn còn mờ trong sương sớm.
     
     
    Quay chuyển kinh luân - Một phương thức cầu nguyện của người Tây Tạng.
     
     
    Sắp đến Base Camp con đường men theo dòng suối, dỉnh Everest phía trước tuyết trắng vĩnh cửu.
     
     
    Tác giả Nguyễn Văn Tâm chụp kỷ niệm với cột mốc trên đồi Base Camp.
     
     
    Tác giả tác nghiệp.
     
     
    Từ Base Camp đi xe thêm 15 phút và leo lên một ngọn đồi nhỏ,
    nhìn rõ đỉnh Everest tuyết trắng quanh năm.