• Sắc xuân An Hải- Phước Thuận
  • Trên 30 ngàn người dân hai xã An Hải và Phước Thuận vui đón mùa xuân mới Tân Mão - 2011 trong tinh thần tiết kiệm, đầm ấm, vui tươi.
  • An Hải và Phước Thuận là hai địa phương của huyện Ninh Phước gánh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lịch sử đầu tháng 11- 2010. Được sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước chung tay chia sẻ giúp nhân dân vùng lũ An Hải- Phước Thuận sớm khôi phục sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống. Trên 30 ngàn người dân hai xã An Hải và Phước Thuận vui đón mùa xuân mới Tân Mão- 2011 trong tinh thần tiết kiệm, đầm ấm, vui tươi.

    Với tinh thần tự lực tự cường, ngay sau cơn lũ đi qua, nông dân khẩn trương gieo trồng các loài cây ngắn ngày có thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Anh Nguyễn Xuân Diệu, 50 tuổi ở thôn Phước Khánh (Phước Thuận) chia sẻ:” Ngay sau cơn lũ đi qua, gia đình tôi chuẩn bị 3 sào đất trồng xú- lơ. Năm nay xú lơ được mùa được giá, tôi thu hoạch được trên 30 triệu đồng. Trừ hết chi phí còn lãi ròng 25 triệu đồng bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm.

    Mùa thu hoạch xú- lơ của gia đình anh Nguyễn Xuân Diệu

    Bà Lê Thị Dầm, 50 tuổi ở thôn Phước Lợi thu hoạch củ cải trắng đưa về bán lẻ tại chợ Phan Rang. Bà Dầm nói:” Sau cơn lũ, gia đình tôi dọn đất ven sông Dinh trồng 1 sào củ cải trắng thu hoạch 2 tấn bán được 3 triệu đồng. Củ cải trắng là món ăn thân thuộc của mọi gia đình trong dịp Tết. Tuy thu nhập ít nhưng gia đình tui cũng có đủ cái ăn cái mặc trong ba ngày tết”.

    Bà Lê Thị Dầm bán củ cải trắng trước cổng chợ Phan Rang

    Dừng tay cào lúa trước sân phơi thôn An Thạnh 1, trong buổi chiều giáp Tết, anh Ngô Văn Hùng, 50 tuổi cười chất phác:” Tôi gieo một sào lúa giống ML 48 tuy bị lũ ngâm nhưng nhờ lúa con nên vượt lên được sau lũ cho thu hoạch 4 tạ. Tết này gia đình tôi có cơm gạo lúa mới thơm thảo cúng ông bà”.

    Anh Ngô Văn Hùng thu hoạch lúa đông-xuân ngày giáp Tết.

    Về vùng lũ An Hải, chúng tôi tìm gặp Út Hữu (Nguyễn Như Hữu) 35 tuổi ở xứ đồng Ruộng Vườn. Anh có thành tích xuất sắc dùng xuồng máy cứu hơn 200 người dân vùng bị nước lũ uy hiếp đến nơi trú ẩn an toàn. Sau khi nước rút, Út Hữu trở về chăm sóc 4 sào nho bên bờ sông Lu. Tết này, gia đình anh thu hoạch 10 tấn nho trái bán “trọn giàn” cho chủ vựa trả tiền một lần 200 triệu đồng.

     Út Hữu bên giàn nho chín vào dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

    Những ngày giáp Tết Nguyên đán năm nay, đồng bào nghèo ở hai xã vùng lũ Phước Thuận và An Hải vui mừng nhận gạo hỗ trợ của Chính Phủ. Mỗi xã được UBND huyện Ninh Phước phân bổ 35 tấn/300 tấn của toàn huyện. Chính quyền địa phương kịp thời tổ chức cấp phát gạo cho nhân dân bảo đảm đủ lương thực vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc. Chị Huỳnh Thị Hương, 30 tuổi ở thôn An Thạnh 1 bày tỏ niềm vui: "Gia đình tôi rất vui mừng được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ giúp người dân vùng lũ An Thạnh ăn Tết. Tuy cơn lũ gây nhiều thiệt hại về hoa màu nhưng bà con làng xóm đùm bọc giúp đỡ nhau vui đón Tết Tân Mão đầm ấm, an vui”.

    Niềm vui của chị Huỳnh Thị Hương nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ

    Thái Sơn Ngọc