• Động vật Châu Phi trong ảnh Nick Brandt
  • Năm 1996, trong lúc đang đạo diễn phim cho bài “Eaeth Song” của “ông hoàng nhạc pop” ở Tanzania, lần đầu tiên Nick cảm nhận được tình yêu của mình dành cho châu Phi.
  • Nói một cách đơn giản, Nick Brandt là một trong những nhiếp ảnh gia không thể bị kìm hãm. Sinh ra ở nước Anh, ông chuyển đến California để trở thành nhà làm phim ca nhạc thượng hạng cho những ngôi sao như Micheal Jackson.

    Từng có những mối quan hệ sâu sắc với các loài vật từ khi còn bé và chia sẻ ngôi nhà của mình ởCalifornia với một bầy thú nuôi, ông nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự duyên dáng của những sinh vật và phong cảnh hoang dã rộng lớn ở châu lục này.

    Khoảng 5 năm trước đây, ông đã quyết định từ bỏ sự quyến rũ của công việc với âm nhạc để tập trung vào nhiếp ảnh. Ngay từ khi bắt đầu, ông đã quyết định không thử ganh đua với những tay máy chuyên nghiệp trong thể loại ảnh thiên nhiên hoang dã vốn đã thành danh ở lục địa kì bí này, mà sẽ tiếp cận những đối tượng mình chọn theo hướng mang tính cá nhân cao độ.

    Kết quả là một quyết định bám sát cuộc sống hoang dã theo cách hoàn toàn ngược lại với thông thường: sử dụng kỹ thuật ảnh đen trắng, một chiếc máy ảnh phim khổ lớn với một ống kính chụp chân dung hoặc một ống góc rộng. Nói ngắn gọn, Nick đã chụp những loài vật này như thể chúng là những con người và ông tự khẳng định với bản thân mình rằng ông không phải là một "tay máy chụp cuộc sống hoang dã" theo tất cả ý nghĩa thông thường của cụm từ đó.

    Nguồn xomnhiepanh.com