Hiện tại, chàng họa sĩ sinh năm 1989 có một tài khoản người dùng trên Instagram với hơn 80.900 lượt theo dõi, trở thành một kênh quảng bá ẩm thực Việt mộc mạc mà sống động. Anh còn là tác giả của quyển sách “Việt Nam miền ngon” và 2 tập sách “Việt Nam dọc miền du ký” minh họa ẩm thực, văn hóa, du lịch ở nhiều địa phương được độc giả đón nhận, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, trong đó có quê hương Ninh Thuận với du khách trong nước và quốc tế.
Nói về Lê Rin là phải nhắc đến quyển Artbook “Việt Nam miền ngon” song ngữ Việt - Anh được Thái Hà Books xuất bản năm 2017. Quyển sách nghệ thuật này gây ấn tượng bởi hình vẽ minh họa hấp dẫn, “ngon mắt”, gợi vị của các món ăn được Lê Rin thể hiện bằng màu nước. Với hơn 100 món ăn của ba miền Bắc - Trung - Nam, đây thật sự là một cuốn cẩm nang về ẩm thực mà bất cứ ai cũng muốn có trong ba lô cho mỗi hành trình du lịch khám phá Việt Nam. Bởi thế mà cho đến nay, “Việt Nam miền ngon” đã được tái bản 9 lần với 12.000 bản sách, trở thành “best-sellers” được khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích.
Sau thành công của “Việt Nam miền ngon”, Lê Rin có thêm cảm hứng và ý tưởng trong những chuyến đi khám phá các vùng, miền để thực hiện 2 tập sách “Việt Nam dọc miền du ký”. Anh suy nghĩ, đất nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, nhiều điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn, vậy tại sao không làm một cuốn sách về du lịch bằng tranh vẽ? Thế là “Việt Nam dọc miền du ký” ra đời. Với cách viết chắt lọc ngắn gọn kèm hàng trăm bức vẽ tay minh họa phong phú và sống động, lật từng trang sách “Việt Nam dọc miền du ký”, độc giả như được bước vào một chuyến du hành để khám phá những điểm du lịch nổi tiếng, các làng nghề truyền thống, đời sống sinh hoạt của người dân bản địa cùng những tập quán văn hóa đặc trưng và thưởng thức các món ăn dân dã, đặc sắc ở nhiều địa phương dọc dải đất hình chữ S. Những bức tranh vẽ bằng màu nước được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết và những giá trị văn hóa trong cuốn sách cứ cuốn hút người đọc cho đến trang cuối cùng.

Hoạ sĩ Lê Rin
Điều đặc biệt là trong các ấn phẩm sách nghệ thuật đã ra mắt công chúng, Lê Rin luôn “dành đất” để giới thiệu về Ninh Thuận quê mình. Đó là món bánh xèo, bánh căn trong “Việt Nam miền ngon”; là món bánh thuẫn, cốm hộc vào dịp Tết cổ truyền; là những thắng cảnh nổi tiếng như: Vườn quốc gia Núi Chúa, Hang Rái, vịnh Vĩnh Hy, Mũi Dinh, đèo Ngoạn Mục, đồng muối Đầm Vua, đồi cát Nam Cương, Bảo tàng Ninh Thuận; những tháp Chăm cổ kính, huyền bí như: Tháp Po Klong Garai, Hòa Lai, Po Rome; làng nghề gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp của đồng bào Chăm Ninh Thuận; nghề làm nước mắm cá cơm truyền thống, phương thức ủ rượu nho thủ công và nghề đan võng gai từ cây thơm tàu; là quả táo xanh Ninh Thuận, con dông cát và món gỏi dông đặc sản trứ danh trong tập 1 “Việt Nam dọc miền du ký”.
Nhắc đến quê hương, Lê Rin trải lòng: Từ nhỏ tôi đã mê vẽ. Tôi vẽ tất cả những gì gắn bó với tuổi thơ ở quê nhà Ninh Thuận. Vẽ những lúc hừng đông phụ mẹ gánh hàng ra chợ bán, những ngày đun củi mờ mắt vì khói bên lò rượu truyền thống của gia đình; vẽ nông trại nhỏ với đàn gà, đàn vịt; vẽ người bà đan những chiếc võng gai; gánh chè và những món ăn mẹ nấu; hay không khí rộn ràng, đầm ấm khi cả nhà quây quần bên nhau đổ bánh thuẫn mỗi dịp Tết đến, xuân về. Thế nên, những khắc họa về Ninh Thuận trong tập 1 “Việt Nam dọc miền du ký”, tôi vẽ rất nhanh, vì đã trở thành thân thuộc. Mỗi năm về quê ăn Tết với gia đình, tôi đều cảm nhận rõ sự đổi thay và phát triển của tỉnh. Cơ sở hạ tầng từ thành thị đến nông thôn được đầu tư đồng bộ, khang trang; năng lượng sạch thổi một làn gió mới làm thay đổi bức tranh kinh tế - xã hội theo một chiều tích cực; những làng nghề truyền thống được gìn giữ và phát huy; nông sản và những sản phẩm đặc thù của địa phương ngày càng được đánh giá cao ở nhiều thị trường trong và ngoài nước; khách du lịch đến Ninh Thuận ngày càng nhiều, hết lòng khen ngợi cảnh đẹp và món ăn dân dã, đặc sản địa phương. Trong những dự án tiếp theo của mình, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến công chúng một quê hương Ninh Thuận xinh đẹp, hiện đại, phát triển nhưng vẫn giữ được các giá trị văn hóa truyền thống, những điểm du lịch xanh, sạch, đẹp, những làng quê dung dị, bình yên với những con người thân thiện, thật thà và những món ăn sánh tầm mỹ vị.
Những ngày giáp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Lê Rin đang tất bật với công việc dạy học tại 2 trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh, gấp rút hoàn thành những hợp đồng vẽ minh họa cho các nhãn hàng và điều đặc biệt nhất là anh đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cho ra mắt quyển Artbook “Tết ba miền”. Chàng họa sĩ trẻ đang tập trung hết năng lực lẫn năng lượng để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt toàn bộ kế hoạch, công việc của năm cũ rồi về Ninh Thuận đón Tết cùng gia đình, tiếp tục hành trình đi, vẽ và truyền cảm hứng; tiếp tục khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của quê hương, đất nước để có thêm nhiều điều thú vị được vẽ tô vào từng trang sách.
Từ nhỏ tôi đã mê vẽ. tôi vẽ tất cả những gì gắn bó với tuổi thơ ở quê nhà Ninh Thuận... vẽ những lúc hừng đông phụ mẹ gánh hàng ra chợ; nông trại nhỏ với đàn gà, đàn vịt và những món ăn mẹ nấu; hay không khí đầm ấm quây quần bên nhau mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Tuệ Minh