Anh Lê Văn Tám làm theo Bác từ những điều giản dị nhất

(NTO) Anh Lê Văn Tám (ảnh), Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Hải (Ninh Hải) là điển hình trong học tập và làm theo Bác. Anh Tám đã 30 lần tình nguyện hiến máu, góp phần giúp nhiều người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Vừa tiếp chúng tôi, anh vừa kể về cơ duyên đến với phong trào Hiến máu tình nguyện của mình: Năm 1992, tình cờ anh nhìn thấy một thanh niên bị tai nạn giao thông đang bị mất máu nằm trên đường. Không chút đắn đo, anh đưa nạn nhân đến bệnh viện và mạnh dạn làm xét nghiệm, tình nguyện hiến máu cứu người. Sau lần đó, anh luôn tâm niệm hiến máu nhân đạo không còn là việc riêng của một cá nhân, mà rất cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Anh Lê Văn Tám. Ảnh: Mỹ Dung

Năm 1994, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về tham gia công tác địa phương với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên của xã. Được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, anh luôn xông xáo đi đầu trong các phong trào xung kích của tuổi trẻ. Anh chia sẻ: Phong trào Đoàn đã thực sự “tiếp lửa” để tôi sớm đến với phong trào Hiến máu tình nguyện của xã và ngân hàng máu sống của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hễ ai cần máu, hay có chương trình hiến máu tình nguyện là tôi sẵn sàng tham gia. Tháng 12-2004, anh Lê Văn Tám vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, bản thân anh không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất của người đảng viên. Qua các câu chuyện kể cảm động về tình thương yêu con người sâu sắc của Bác Hồ, anh hiểu được Bác dạy cho chúng ta nhiều điều, từ những việc rất đời thường. Ở đâu Bác cũng thể hiện tình yêu thương, quan tâm chia sẻ đến những người khác. Riêng anh, đến với người bệnh hiểm nghèo cũng là cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến nay, anh Tám đã có 30 lần tình nguyện hiến máu; trong đó có 24 lần bổ sung cho ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 6 lần trực tiếp cho máu cứu sống bà con thôn xóm. Trong những lần đó, anh nhớ nhất là trường hợp cho máu cứu sống sản phụ Võ Nhật Vy bị tai biến khi sinh nở. Nhờ được truyền máu kịp thời, chị Vy vượt qua cơn tai biến sản khoa, mẹ tròn, con vuông…

Thấu hiểu sự quý giá của những “giọt hồng”, anh Tám tiếp tục “truyền lửa” đến từng đoàn viên-thanh niên; thường xuyên vận động người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu tình nguyện; tuyên truyền về ý nghĩa, ích lợi của việc hiến máu cứu người trong các buổi sinh hoạt tại địa phương... Thấy những việc làm của anh thiết thực và cao quý, nhiều đoàn viên trong xã cũng tích cực tham gia hiến máu. Tiêu biểu như gia đình anh Mười Út, anh Dự, anh Minh...

Không chỉ là “hạt nhân” trong phong trào Hiến máu tình nguyện, với vai trò Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Hải, anh luôn gần gũi nhân dân, thường xuyên tổ chức các cuộc họp ở cơ sở, kịp thời lắng nghe phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tổng hợp ý kiến, đề xuất của bà con cử tri gửi gắm. Nhờ vậy, đến nay, hầu hết các thắc mắc của cử tri đều được giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Đồng chí Đào Quốc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải cho biết: Mặc dù trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng ở cương vị nào anh Lê Văn Tám đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh luôn đi đầu trong phong trào Hiến máu tình nguyện, là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.