“Nói đi đôi với làm đồng bào mình mới tin!”

(NTO) Thôn Hà Dài, xã Ma Nới (Ninh Sơn) hiện có trên 162 hộ dân, với hơn 820 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Raglai sinh sống. Với đặc thù là thôn vùng sâu, vùng xa, đa phần các hộ dân đều thuộc diện nghèo (chiếm gần phân nửa của xã tính đến 2015), nhưng đến nay bộ mặt nông thôn Hà Dài đã có nhiều thay đổi, đời sống của đa số người dân đã khá lên nhờ biết thay đổi tập quán sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng. Theo đó, số hộ nghèo của thôn cũng đã giảm đáng kể. Không những vậy, những năm qua thôn Hà Dài còn được UBND xã Ma Nới khen tặng danh hiệu thôn văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự... Để có được những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau của các đảng viên, các hội viên cựu chiến binh trong thôn, sự phấn đấu của người dân... còn có “công lao” rất lớn của “già làng” - ông Ta Thía Thanh Đà, cán bộ hưu trí 71 tuổi đời với trên 50 năm tuổi Đảng - như lời nhiều bà con dành “tặng” cho ông.

 
Ông Ta Thía Thanh Đà cùng cán bộ xã Ma Nới thường xuyên gặp gỡ hộ dân trong thôn
để giải thích các chính sách, pháp luật Nhà nước cho người dân nắm,
đồng thời qua đó cũng giúp cho ông hiểu rất rõ thêm hoàn cảnh của từng hộ dân trong thôn.

Là người con của đồng bào dân tộc Raglai, gắn bó gần trọn một đời với vùng đất Hà Dài, nên đất và người quá đỗi thân thuộc với ông, nhất là từ năm 2007 đến nay khi được “giao nhiệm vụ” làm Bí thư Chi bộ thôn, suốt 10 năm qua, ông Đà đã sát cánh cùng bà con trong thôn, gắn bó, hiểu rõ hoàn cảnh từng hộ nghèo, gia đình neo đơn, khó khăn… để cùng Chi bộ và Ban Quản lý thôn tìm cách giúp đỡ. Thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Xây dựng thôn bản xanh-sạch-đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”… bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm của người đảng viên “kỳ cựu” và hơn thế nữa là uy tín đối với đồng bào mình, ông đã “truyền lửa” không chỉ cho các đảng viên trong Chi bộ mà còn lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống thôn bản. Trò chuyện với chúng tôi, ông thẳng thắn: “Đối với bà con dân tộc mình nói phải đi đôi với làm, nói ít thôi còn làm phải nhiều thì họ mới tin”. Quả thật như vậy, hàng tháng sau mỗi cuộc họp Chi bộ, ông thường chủ động đến từng gia đình tìm hiểu đời sống, chia sẻ, giải thích các chính sách, pháp luật… kể cả làm luôn việc của khuyến nông viên để người dân nắm bắt, đồng thời qua đó cũng giúp cho ông hiểu rất rõ thêm hoàn cảnh của từng hộ dân trong thôn để động viên, gợi ý cách làm ăn,... hoặc trong công tác bình xét hộ nghèo, an sinh xã hội bảo đảm chính xác, tạo nên đồng tình cao.

Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết không chỉ tích cực với công tác xã hội mà gia đình ông luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động ở địa phương, là nông hộ sản xuất giỏi, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì cộng đồng. Đơn cử như năm 2006, để mở rộng đường giao thông nội thôn, theo quy hoạch sẽ đi qua phần đất sản xuất của gia đình ông, không ngần ngại ông sẵn sàng hiến 2 sào đất làm con đường này, góp phần làm cho bộ mặt thôn bản được khang trang hơn, để lại dấu ấn trong mỗi người dân địa phương. Với tác phong nói là làm để làm gương cho người dân trong thôn, nhờ vậy, từ đó đến nay một khi ông vận động bà con trong thôn đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng đường sá, kênh mương nội đồng đưa nước về phục vụ sản xuất đảm bảo nước tưới cho mùa khô… đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân.

Khi nhắc đến ông Ta Thía Thanh Đà, đồng chí Cà Mau Chinh - Bí thư Đảng ủy xã Ma Nới đã có đánh giá rất cao: Ông Đà là một trong những cán bộ lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảng ở địa phương, đồng thời là một Bí thư Chi bộ rất gương mẫu, gần dân, được nhân dân tin tưởng và tín nhiệm cao. Để một xã vùng cao như Ma Nới có được bộ mặt khang trang, khởi sắc như bây giờ thì không thể không kể đến vai trò của những “già làng” như ông Đà.

Được biết, ông Ta Thía Thanh Đà đã từng trải qua nhiều vị trí công tác, và là một trong số không nhiều đảng viên có tuổi đảng cao tại địa phương- trên 50 năm tuổi Đảng. Khi chúng tôi hỏi ông tâm đắc nhất điều gì trước những đổi mới của địa phương, ông tỏ ra phấn khởi: Niềm vui lớn nhất chính là được tận mắt thấy những thành quả mà cách mạng đã đem lại trên quê hương qua 42 năm từ ngày giải phóng đến nay nói chung và 25 năm tái lập tỉnh nói riêng, trong đó có sự đổi thay không ngừng của thôn Hà Dài, của xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn và cả toàn tỉnh. Ông cười hóm hỉnh: Có mấy ai đã từng tuổi này mà còn sức khỏe, hăng hái cùng với con cháu góp sức xây dựng quê hương như mình!. Học Bác Hồ ở chỗ còn sức là còn cống hiến cho cộng đồng, là nói đi đôi với làm...

Chúng tôi luyến tiếc khi chia tay với ông, bởi qua câu chuyện chúng tôi nhận ra rằng cuộc đời ông là cả một kho tư liệu về cuộc sống của đồng bào Raglai nơi đây, về ngọn lửa nhiệt thành của người đảng viên dù cao tuổi vẫn rất có trách nhiệm xã hội, với đồng bào mình... Và hình ảnh ông Bí thư Chi bộ “già” quá đỗi quen thuộc với mỗi người, mỗi nhà, in dấu sống động trong mỗi người dân khi chúng tôi tiếp xúc. Tuy ông đã có nhiều phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng vì có nhiều cống hiến trong kháng chiến; được các cấp trong tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì những đóng góp cho địa phương nhưng trong ông phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin được bà con trong thôn tín nhiệm.

Đến nay, đã tròn 71 tuổi nhưng ông Ta Thía Thanh Đà vẫn tiếp tục hành trình “vì dân vì nước”, tận tụy với công việc, luôn xứng đáng với niềm tin của bà con, của Đảng bộ và chính quyền địa phương.