Chia sẻ nguồn nước mùa hạn

(NTO) Về xã Nhơn Hải (Ninh Hải), chúng tôi chứng kiến tinh thần nỗ lực quyết liệt chống hạn của nông dân địa phương. Nhiều gia đình bỏ “vàng ròng” ra thuê lao động khoan giếng, với hy vọng gặp được nguồn nước, cứu cây trồng. Giữa vùng tâm hạn, chúng tôi gặp tấm lòng thơm thảo của những nông dân sẵn sàng chia sẻ nguồn nước cho bà con xóm làng bơm tưới hoa màu.

Anh Trần Văn Trình, cán bộ nông nghiệp xã Nhơn Hải đưa chúng tôi đến “tham quan” giếng nước có quy mô vào diện bậc nhất của xã hiện nay, do nông dân chủ động đào để lấy nước bơm, tưới cây nho vụ đông-xuân 2014-2015. Chúng tôi thật sự “ngớp” khi nhìn xuống lòng giếng ngập nước, sâu hun hút tại khu vực suối Lớn, đầu nguồn hồ Ông Kinh. Anh Nguyễn Hữu Trị, chủ nhân của giếng đào cho biết, nhìn thấy cảnh giàn nho đóng trái chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua nhưng nguồn nước ao tưới hoàn toàn khô kiệt. Cả 4 sào đất trồng nho sát chân núi Cục Kịch có nguy cơ nhổ gốc do khô hạn, vợ chồng anh quyết tâm vay mượn vốn đầu tư đào giếng, tìm nguồn nước cứu vườn nho.

 
Anh Nguyễn Hữu Trị nỗ lực đào giếng bơm tưới cây nho.

Sau gần một tháng thuê máy đào và thuê thợ xây gạch, xi măng từ đáy lên đến thành giếng, sâu 11 m, rộng 6 m, vốn đầu tư 60 triệu đồng. Vợ chồng anh mòn mỏi trông đợi cả ngày đêm mạch ra chưa được 2 tấc nước, bơm tưới vài ba hầm nho là khô cạn đáy. Anh Trị tiếp tục thuê thợ khoan 3 mũi giữa lòng giếng với ước mong gặp mạch nước. Sau một tuần hồi họp theo dõi mũi khoan “ăn” vào lòng đất. Điều may mắn cho anh Trị là 3 mũi khoan sâu 15m gặp mạch nước trào trong vắt. Bà con xóm làng chúc mừng anh được hưởng “lộc nước” vượt qua mùa khô hạn. Nhờ nguồn nước dồi dào, anh đặt máy dầu D15 bơm từ giếng nước lên tới rẫy dài hơn 500 m, tưới để cứu 4 sào nho đỏ, bán trọn giàn cho thương lái trên 100 triệu đồng. Nguồn hoa lợi của nho vượt qua mùa khô hạn giúp anh trả hết nợ vay đào giếng, rủng rỉnh có tiền tiêu xài trong dịp tết vừa qua.

Ngoài ra, anh Nguyễn Hữu Trị còn đầu tư 11 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm để dành nguồn nước chia sẻ cho bà con trong thôn sử dụng. Những hộ làm rẫy thiếu nước được vợ chồng anh cho mượn máy bơm tưới miễn phí. Đơn cử, anh Nguyễn Hà trồng 4 sào nho bị nắng hạn thiếu nước, đành bỏ gốc 2 sào. Còn lại 2 sào được anh Trị cho sử dụng chung nguồn nước giếng và cho mượn máy bơm tưới, đến nay, giàn nho đã đóng cứng trái, chuẩn bị thu hoạch vào đầu tháng 4. Anh Hà xúc động bày tỏ lòng biết ơn vợ chồng anh Trị đã chia sẻ nguồn nước cứu 2 sào nho, bảo đảm cuộc sống gia đình. Điều mong muốn của anh Nguyễn Hữu Trị và nông dân xã Nhơn Hải cần được Điện lực Ninh Thuận mở rộng lưới điện sản xuất ra khu vực hồ Ông Kinh, phục vụ nhu cầu bơm tưới của bà con trong mùa khô hạn.