Ninh Thuận: Nô nức ngày hội tòng quân

(NTO) Hòa chung khí thế nô nức của cả nước trong ngày hội tòng quân đầu xuân mới Ất Mùi, sáng ngày 6-3, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm và các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải đã tổ chức Lễ giao-nhận quân đợt I năm 2015.

Tiếp nối truyền thống của vùng đất anh hùng, tỉnh ta có 550 thanh niên nhập ngũ đợt này; trong đó có 200 tân binh biên chế về Quân chủng Hải quân, 100 tân binh về Quân chủng Phòng không-Không quân, 40 tân binh về Bộ đội biên phòng, 50 tân binh về Bộ Tham mưu Quân khu 5; 80 tân binh về Lữ đoàn Phòng không 573 và 80 tân binh về Trung đoàn Bộ binh 896 của tỉnh. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng tuyển quân ở các địa phương, trong số thanh niên nhập ngũ toàn tỉnh đợt này có 7 đảng viên, 5 thanh niên có trình độ đại học và 15 thanh niên có trình độ cao đẳng và có 4 thanh niên là nhân viên hợp đồng cấp xã. Với tâm thế đã sẵn sàng, các tân binh bày tỏ quyết tâm nỗ lực rèn luyện, học tập và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tp.Phan Rang – Tháp Chàm:

Ngày 6-3, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm long trọng tổ chức Lễ giao quân đợt I năm 2015. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Ngọc Tính, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, cùng đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo người thân của các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Ngọc Tính,
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tặng quà cho các đơn vị nhận quân.
 
 
Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên thanh niên
lên đường nhập ngũ.
 
 
 
 
Thanh niên Tp.Phan Rang-Tháp Chàm hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đúng 5 giờ 30 phút, Lễ giao quân ở Tp.Phan Rang – Tháp Chàm chính thức bắt đầu. Các tân binh khoác trên mình những bộ quân phục, ba lô mới tinh, chỉnh tề hàng ngũ. Thay mặt Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thông qua Quyết định phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu giao quân đợt I năm 2015. Trong đợt giao quân lần này, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm được giao chỉ tiêu tuyển chọn 290 thanh niên để giao cho 6 đơn vị nhận quân: Bộ tham mưu Quân khu 5; Lữ đoàn Hải quân 101; Sư đoàn Phòng không 367; Sư đoàn Phòng không 377; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. So với mọi năm, số thanh niên trúng tuyển đợt này có trình độ văn hóa, sức khỏe cao hơn các đợt trước; trong đó, có 2 thanh niên trình độ đại học, 12 thanh niên có trình độ cao đẳng, 11 thanh niên có trình độ trung cấp, 165 thanh niên có trình độ THPT, đặc biệt có 3 thanh niên được kết nạp vào Đảng.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thoại, Bí thư Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm đã thắp ngọn lửa truyền thống; đồng chí Trần Minh Nam, Chủ tịch UBND thành phố đánh trống phát lệnh giao quân.

Thanh niên Tp. Phan Rang - Tháp Chàm động viên tân binh lên đường .

Đồng chí Trần Minh Nam, Chủ tịch UBND Tp.Phan Rang – Tháp Chàm động viên, chúc các thanh niên lên đường mạnh khỏe, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện trở thành những chiến sĩ ưu tú, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Xuân Sang (phường Tấn Tài) đã đọc quyết tâm thư hứa với lãnh đạo địa phương, gia đình, người thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để tiếp bước truyền thống các bậc cha anh đi trước.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Quân Khu 5 và địa phương đã tặng hoa, động viên các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị mới. Đến 6 giờ 30 phút, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu trên giao và đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Huyện Ninh Hải:

Sáng ngày 6-3, huyện Ninh Hải nô nức tổ chức ngày hội tòng quân đợt I năm 2015. Ngày hội vui mừng đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Huỳnh Công Năng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đến dự và động viên tuổi trẻ huyện nhà hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đại tá Huỳnh Công Năng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chiến sĩ mới.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà
cho các đơn vị nhận quân.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đông đúc từ 9 xã, thị trấn đã tề tựu về Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện để tiễn thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đúng 5 giờ 30 phút, lễ giao-nhận quân chính thức bắt đầu. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hòa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ninh Hải thông qua quyết định tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu giao quân đợt I- năm 2015. Toàn huyện có 180 thanh niên trúng tuyển NVQS đợt này sẽ biên chế ở 5 đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh); Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Phòng không 573 và Bộ Tham mưu Quân khu 5. Trong đó có 3 đảng viên, 2 thanh niên là nhân viên hợp đồng cấp xã, 16 thanh niên đã tốt nghiệp các hệ (đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp); thanh niên có trình độ văn hóa từ lớp 9 trở lên chiếm trên 70% quân số.

Khi ngọn đuốc cách mạng được thắp sáng cũng là lúc hồi trống mở hội giao quân vang lên, hiệu triệu các tân binh sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND huyện chúc các tân binh vui, khỏe, phát huy truyền thống quê hương và gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều bậc cha mẹ đến tiễn con lên đường nhập ngũ không giấu được niềm phấn khởi xen lẫn xúc động. Tân binh Trần Thanh Tiến đại diện 180 thanh niên nhập ngũ tuyên thệ: Với ý thức cao về quyền và nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên chúng tôi luôn giữ vững niềm tin và sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS. Xin hứa với lãnh đạo địa phương, gia đình và người thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, tiếp bước các bậc cha anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của quê hương Ninh Hải anh hùng.

Chị Nguyễn Thị Tới ở xã Thanh Hải động viên con trai phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Thanh niên tặng hoa cho chiến sĩ mới.

Người dân huyện Ninh Hải tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trước giờ các đơn vị làm công tác giao-nhận quân, các đồng chí đại biểu đã tặng hoa, động viên các thanh niên vững tin, hăng hái lên đường nhập ngũ. Đến 6 giờ 30 phút, Hội đồng NVQS huyện Ninh Hải đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đảm bảo lễ giao-nhận quân đợt I- năm 2015 trên địa huyện diễn ra nhanh chóng, an toàn và đạt chỉ tiêu.

Huyện Thuận Bắc:

Sáng 6-3, huyện Thuận Bắc long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân đợt I, năm 2015. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên chiến sĩ mới.

Đồng chí Hà Anh Quang, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc thắp ngọn lửa truyền thống ngày hội giao quân.

Đợt tuyển quân này huyện Thuận Bắc đã làm tốt công tác xét duyệt, tuyển chọn, nên chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự  cao hơn trước, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. 80 thanh niên ưu tú nhập ngũ lần này có trình độ lớp 8 trở lên; trong đó, 1 đảng viên, 5 trung cấp, cao đẳng và đại học.

Đúng 5giờ 30 phút, Lễ giao nhận quân chính thức bắt đầu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Chủ tịch UBND huyện dặn dò các tân binh phát huy truyền thống cách mạnh của quê hương ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của những người ở hậu phương. Đáp lời nhắn nhủ của lãnh đạo huyện, tân binh Nguyễn Quốc Anh, phát biểu bày tỏ quyết tâm giữ vững lập trường chính trị, chấp hành kỷ cương, kỷ luật quân đội, tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức, tiếp bước lớp cha, anh đi trước.

Thân nhân lưu luyến tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ.

Thanh niên huyện Thuận Bắc hăng hái lên đường nhập ngũ đợt I-2015.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, động viên thanh niên Thuận Bắc lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đúng 6 giờ 30 phút, Lễ Giao - nhận quân kết thúc, đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đầy đủ quân số.

Ý kiến tân binh và người thân tân binh:

Ông Nguyễn Nhật (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải):

Tôi thấy rất tự hào vì từ hôm nay con trai tôi là cháu Nguyễn Văn Tuấn đã trở thành một chiến sĩ. Tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp cháu Tuấn cũng như các tân binh nói chung trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như hành động. Khi biết cháu Tuấn được biên chế về Bộ đội Biên phòng, tôi cảm thấy rất phấn khởi vì từ nay nhiệm vụ của cháu sẽ cùng cấp trên, đồng chí, đồng đội bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc mình. Trước giờ cháu lên đường nhập ngũ, tôi đã dặn dò cháu nhiều điều, nhất là phải chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong quân ngũ, phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Tân binh Hứa Văn Quyện (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải):

Khi được tin trúng tuyển NVQS, tôi rất vui và tự hào vì mình có cơ hội thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một thanh niên đối với Tổ quốc. Bản thân tôi tự nhủ sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của gia đình và xứng đáng với truyền thống của quê hương Vĩnh Hải anh hùng. Nguyện vọng của tôi là được ra làm nhiệm vụ ở Trường Sa, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


 

Chị Nguyễn Thị Giỏi (thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong):

Con trai tôi là Lê Thành Đông lên đường nhập ngũ lần này. Từ khi có giấy báo trúng tuyển đến nay, các tổ chức, đoàn thể thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên cháu và gia đình. Sáng nay (6-3) chứng kiến không khí tưng bừng của Ngày hội tòng quân tôi rất vui mừng. Công tác tổ chức Lễ Giao, nhận quân lần này chu đáo, đảm bảo trang trọng. Với sự khởi đầu thuận lợi tạo được niềm phấn khích cho thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.



 

Tân binh Mấu Văn Khan (thôn Suối Giếng, xã Công Hải):

Thanh niên trong thời hội nhập luôn có khát vọng vươn lên tạo lập cuộc sống. Đa số các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp THPT muốn cống hiến sức trẻ của mình cho công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, trước tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động như hiện nay, vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước không kém phần quan trọng. Đó là lý do thôi thúc tôi đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. Vào quân ngũ tôi sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


 

 

Chị Nguyễn Thị Lan (Khu phố 1, phường Mỹ Bình, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm):

Bố, mẹ, chồng và anh, chị em của tôi đều là bộ đội, con trai thứ hai cũng vừa mới xuất ngũ trong năm 2014, nên khi biết tin con trai đầu là Trần Minh Trung viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, vợ chồng tôi rất ủng hộ. Mặc dù cháu đã tốt nghiệp Đại học ngành Xây dựng và đã đi làm 1 năm nay, nhưng gia đình luôn động viên cháu chấp hành nghiêm các quy định, cố gắng học tập, rèn luyện trở thành người chiến sĩ tốt.




 
Tân binh Võ Thành Phú (Khu phố 8, phường Thanh Sơn, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm):

Ông, bà nội em đều tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến khu Anh Dũng. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Em rất háo hức về đơn vị mới, vì đây là niềm tự hào của thế hệ trẻ chúng em khi Tổ quốc cần.