Nhớ ngày 30-4-1975

Ba mươi tháng Tư, Bảy lăm
Là ngày xóa sạch tối tăm bạo tàn
Quê hương lộng lẫy vô vàn
Lá cờ bách thắng hiên ngang gầm trời
Việt Nam Tổ quốc ta ơi!
Giống nòi Hồng Lạc muôn đời quang vinh
Trải qua ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN
Bao lần nước mất, bấy lần vùng lên
Thăng trầm dâu bể bao phen
Mà phen nào chẳng vang tên anh hùng
TRƯNG VƯƠNG, TRIỆU ẨU má hồng
PHẠM TU, THƯỜNG KIỆT anh hùng tuổi cao(1)
Tuổi thơ, khí phách anh hào
Gương TRẦN QUỐC TOẢN nêu cao nghĩa tình (2)
Đến thời đại HỒ CHÍ MINH
Ba mươi năm - cuộc trường chinh oai hùng
“Việt Nam ơi! Giống Tiên Rồng
Bốn ngàn năm lấy máu hồng làm hoa” (3)

Hoàng Hiếu Nghĩa (Quảng Bình)

(1) Tám mươi tuổi vẫn cầm quân đánh giặc.
(2) Mới 13 tuổi đã phất cao lá cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
(3) Hai câu thơ của Thu Bồn.