Hãy cứ là mình

(NTO) Cuộc sống vốn không dễ dàng, bằng phẳng như nhiều người hằng mong muốn. Đôi lúc cũng phải có khó khăn, thử thách thì bạn mới có thể trưởng thành. Quan trọng là bạn vẫn cứ là mình, sau vấp ngã biết đứng lên để bước tiếp, biết chấp nhận cho dù cuộc đời đưa đẩy ra sao. Chấp nhận sống theo ý muốn của bản thân, đối mặt và chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

Bạn phải luôn là chính mình, tạo nên dấu ấn cho riêng mình, không vay mượn của bất kỳ người nào, không lẫn lộn với ai khác. Bảo vệ cái riêng và làm những gì bạn cảm thấy quan trọng với mình. Muốn vậy, bạn phải xác định khả năng của mình để từ đó định hướng phát triển bản thân. Việc định hướng cho cuộc đời giúp bạn không mất thời gian cho việc tìm kiếm, nhanh chóng xác định mục tiêu của cuộc sống, xây dựng sự tự tin cho bản thân. Bạn cần phải nhận ra được chính mình, để có thể phát triển đúng hướng, chứ không lệ thuộc vào yếu tố nào mà đánh mất bản thân. Và chỉ có như vậy thì sự khác biệt của bạn mới có thể tồn tại và niềm đam mê trong bạn vẫn được giữ vững. Nếu biết tạo ra sự khác biệt, thành công sẽ nhanh chóng đến với bạn. Không vội so sánh bản thân với người khác, mà quên đi nét độc đáo của mình. Vì mỗi người đều sở hữu cái hay, nét đẹp riêng, không ai giống ai. Yêu cái đẹp, biết vận dụng cái đẹp, để biến cái đẹp của riêng mình trở thành nét đẹp chung, đó là phong cách của riêng bạn. Đừng cố ngụy tạo vẻ bên ngoài tốt đẹp mà bên trong lại sáo rỗng, vì nhìn qua người ta cũng có thể đánh giá được phần nào tính cách của bạn. Phải xuất phát từ chính bản thân, do chính thực lực mình làm ra, phong cách mà bạn tạo ra mới bền vững. Hãy sống thật với cuộc đời của chính mình, đừng vội chạy theo những ảo tưởng và xem đó như là cách sống của bản thân. Xây dựng những giá trị quan trọng của bản thân để tạo được hình tượng của mình trong mắt người khác. Nếu bạn có thể tự tin rằng bạn đang làm những điều mình mong muốn, đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì chứng tỏ bạn thực sự đang sống đúng với bản thân mình. Biết bảo vệ, cân bằng khát vọng phù hợp với khả năng của bản thân. Điều đó không có nghĩa là bạn đang sống ích kỉ, chỉ biết mình, mà đó là bạn yêu thương cuộc sống một cách đúng đắn nhất. Hãy luôn là chính mình để có thể cảm nhận hết ý nghĩa của từng khoảnh khắc đáng quý của cuộc sống. Nếu mãi sống giả dối thì bạn không thể nào có được tình thương và hạnh phúc chân thật, đó là cái giá mà bạn phải trả thậm chí phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình.

Có là niềm vui hay nỗi buồn, mỗi sự việc xảy ra cũng đều cho chúng ta một bài học để ta có thêm kinh nghiệm sống. Vậy bạn cứ sống hết mình cho hiện tại để không phải muộn phiền, hối tiếc ở tương lai. Và rồi bạn sẽ tìm thấy những giá trị của bản thân, nếu tìm thấy thì hãy giữ gìn và luôn trân trọng.