Cỏ hồng Đà Lạt

(NTO) Mùa mưa, Cỏ Hồng ken dày như thảm nhung xanh khổng lồ, mùa khô hồng rực như má môi thiếu nữ. Cảm kích trước tình yêu bất diệt của KaHồng, sau khi qua đời, K’Sương biến thành hạt sương, hằng đêm vương trên Cỏ Hồng “như lời xin lỗi” khôn nguôi.

Huyền thoại Cỏ Hồng

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng La Ngư Thượng (Đà Lạt ngày nay), có nàng KaHồng xinh đẹp và hiền thục nhất vùng. Một ngày nọ, nàng siêu lòng trước lời “ong bướm” của chàng K’Sương “Sao đầy trời không đẹp bằng trăng/ Gái đầy vùng không đẹp bằng em”. Nàng cầu hôn (theo chế độ mẫu hệ) và chàng đã chấp thuận, nhưng cha chàng thách cưới quá cao. Bao năm làm lụng cần mẫn mà không đủ lễ vật thách cưới, nàng đành đứng nhìn chàng về làm chồng cô gái khác. Đau khổ và tuyệt vọng, nàng cứ ở vậy, lao động suốt ngày đêm, quên ăn quên ngủ cho đến lúc kiệt sức, quyên sinh. Trên nấm mộ nàng, mai táng ở chân đồi, mọc lên một loài cỏ rất lạ. Mùa mưa, ken dày như thảm nhung xanh khổng lồ, mùa khô hồng rực như má môi thiếu nữ (nên người đời đặt tên là Cỏ Hồng). Cảm kích trước tình yêu bất diệt của KaHồng, sau khi qua đời, K’Sương biến thành hạt sương, hằng đêm vương trên Cỏ Hồng “như lời xin lỗi”, không rời xa. Chỉ đến khi mặt trời nung chảy, sương bốc hơi thành hơi nước bay về trời, để rồi đêm sau, lại biến thành sương đậu trên ngọn Cỏ Hồng. Thật huyền bí, nhân văn và đáng yêu biết bao. Ngày nay, chỉ ở Đà Lạt mới có đồi tuyết trắng Châu Âu giữa mùa hè Việt Nam, mà không nơi nào có được.

Ảnh cưới cỏ hồng.

Bay bổng cỏ hồng.

Cỏ hồng đẫm sương.

Cỏ hồng trong nắng sớm.

Lãng mạn và quyến rũ

Đầu mùa khô (tháng 11 hàng năm) là thời điểm Cỏ Hồng ra hoa, khoe sắc. Với sức sống mãnh liệt, dẻo dai, dù trên đồi sỏi đá khô cằn, hay đất đỏ bazan, Cỏ Hồng luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh và thách thức. Vào độ xuân thì, bông cỏ bừng nở hồng rực (lúc ban trưa), rồi hơi ngả màu hồng tím (ban chiều), lông cỏ mềm mượt, cọ vào người gây nhồn nhột, thích thú. Cỏ Hồng không tỏa hương, nhưng lãng mạn, phiêu bồng, đùa vui cùng gió sương. Vốn không thích khoa trương xô bồ, Cỏ Hồng tìm đến những nơi yên tĩnh, ít người lui tới. Giản dị, mộc mạc mặc áo hồng, Cỏ nũng nịu trong vòng tay mẹ-thiên nhiên, làm “mê đắm” những ai… dù hững hờ nhất. Cỏ Hồng nhớ gió, yêu sương. Mỗi khi sương đến, Cỏ ngượng ngùng rớm lệ long lanh, gửi sương hương vị tình yêu chân thật. Thế nhưng, sương là kẻ đa tình, thích lang thang khắp nơi, ban phát tình yêu đến vạn vật trong trời đất. Cỏ Hồng thẫn thờ buồn bã, ngày ngày chỉ biết nhờ mặt trời chiếu sáng, làm nổi bật áo hồng mình lên, hy vọng đêm đêm sương động lòng trắc ẩn… tìm về.

Đôi bạn.

Đồi tuyết cỏ hồng.

Duyên dáng cỏ hồng.

Giấc mơ cỏ hồng.

Săn ảnh Cỏ Hồng

Mấy tuần nay, nhiều người “phát sốt” vì chưa nhìn thấy tận mắt Cỏ Hồng Đà Lạt. Hỡi những ai đam mê nhiếp ảnh, hãy đến một đồi Cỏ Hồng nào đó, trước 5 giờ sáng, để chụp đồi cỏ tuyết mỏng manh trong sương lạnh. Nên đi bằng xe máy, taxi, ôtô nhỏ (4-7 chỗ), vì phải len lỏi trên những cung đường mòn, gập gềnh, khúc khuỷu. Đừng vô tình dẫm lên vạt Cỏ Hồng, sương tan-cỏ nát, thảm thương lắm… chụp hết đẹp. Nên dùng máy ảnh ống kính tiêu cự ngắn-góc rộng (wide) để diễn tả sự mênh mông, hoành tráng đồi Cỏ Hồng. Và, đừng quên, dùng ống kính tiêu cự dài-chụp xa (têlê) đặc tả hạt sương long lanh trên đầu ngọn Cỏ. Có thể, dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng (iPad), camera… chụp Cỏ Hồng vẫn đẹp. Nên chụp nhiều góc độ, nhiều thời khắc (sớm, trưa, chiều, tối, đêm) sẽ có nhiều ảnh đẹp, mới lạ. “Chụp ảnh như bắn súng” - nín thở bóp cò, chắc tay, ảnh nét vô cùng. Hai ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi, tôi đưa NSNA Ngân Liên (Hà Nam) lọ mọ, đi từ 4 giờ sáng (từ Dinh Bảo Đại) đến đồi Cỏ Hồng Suối Vàng (đẹp nhất Đà Lạt), vừa kịp bình minh. Chúng tôi chụp liên thanh “như vãi đạn”, e rằng đồi tuyết trắng, sương tan, biến mất. Mặt trời lên (độ 2 con sào) tôi mới thấy nhiều lều bạt đủ màu của “Dân phượt” Sài Gòn, Hà Nội, Phan Rang, Phan Thiết… ngủ bìa rừng cạnh Cỏ Hồng, đang thi nhau “tự sướng” tìm kiếm ảnh đẹp, tung lên “Phây” khoe với bạn bè. Rồi, hàng trăm nam thanh, nữ tú và răm cặp cô dâu-chú rể, đua nhau chụp với Cỏ Hồng. Thật sinh động, náo nhiệt và hứng khởi vô cùng. Tôi thường gặp may, mỗi khi săn ảnh ở Đà Lạt. Mấy hôm nay cũng vậy, tôi chọn vạt Cỏ Hồng đẹp nhất, đứng chờ… Và, quả nhiên, một lúc sau gặp “Tiên giáng trần”. Đó là những sinh viên, nghệ sĩ, người mẫu, viên chức… trẻ đẹp mê Cỏ Hồng, làm mẫu miễn phí. Có bạn còn dắt theo cả chó Alaska nữa chứ. Miệng xin tay chụp như “lên đồng”, sợ “khoảnh khắc vàng” tuột mất. Ngoài ở Suối Vàng, Cỏ Hồng còn mọc nhiều ở Trại Mát, Thái Phiên, Biduop-Núi Bà... Tôi đã từng gặp K’Tham (có lẽ là hậu duệ của K’Sương), làm nghề “cuốc dãy” Cỏ Hồng thành từng tảng nhiều năm nay, bán cho mọi đối tượng yêu quý Cỏ Hồng.

Kỷ niệm khó phai.

Lãng mạn cỏ hồng.

Lưu luyến cỏ hồng.

Nào ta cùng chụp.

Nụ hôn cỏ hồng.

Quyến rũ cỏ hồng.

Tình yêu cỏ hồng.

Cùng với những giá trị khác của xứ ngàn hoa, Cỏ Hồng Đà Lạt đã làm nên “Thương hiệu Đà Lạt” - TOP 52 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất thế giới năm 2016. Cỏ Hồng là “Sứ giả mới” của Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam. Hãy đến, Đà Lạt để chiêm ngưỡng, trải nghiệm, chụp ảnh cùng Cỏ Hồng. Biết đâu, bạn chụp được tấm ảnh Cỏ Hồng nổi tiếng thế giới!