Trả lời đơn bà Mạch Linh, khu phố 4, phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Cần sớm xử lý để ổn định đời sống người dân

(NTO) Báo Ninh Thuận nhận được đơn của bà Mạch Linh, khu phố 4, phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm kiến nghị về việc hộ ông Đặng Văn Phước, ở cạnh hộ bà (số nhà 308/20, đường Thống Nhất), khi xây dựng nhà ở đã tháo dỡ mái tôn thuộc lối đi trước nhà bà, nhưng khi xây xong không làm lại mái tôn như thỏa thuận ban đầu. Mặt khác, mở cửa sổ bung ra bên ngoài lối đi hẹp này làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của gia đình bà.

 
Lối đi trước nhà không có mái che, lại bị vướng cửa nên hộ bà Linh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Theo UBND phường Phủ Hà, hộ ông Phước xây dựng nhà ở cấp 2B (2 tầng) diện tích xây dựng 37,35m2, tại thửa đất số 79, tờ bản đồ số 6-(8), phường Phủ Hà, được UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cấp giấy chứng nhận xây dựng. Quá trình xây nhà, hộ ông Phước có thỏa thuận miệng với hộ bà Linh, cho phép tháo dỡ mái tôn trước nhà, khi xây xong sẽ làm lại như ban đầu. Hộ bà Linh đã đồng ý, tạo điều kiện để hộ ông Phước xây dựng, cho dỡ mái tôn, sử dụng lối đi trước nhà để vận chuyển vật liệu. Nhưng khi xây xong, hộ ông Phước đã không thực hiện vì cho rằng đây là lối đi chung giữa 2 nhà, nên không đồng ý cho lắp lại mái tôn như ban đầu.

Ông Lương Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Phủ Hà, cho biết: Sau khi có đơn kiến nghị của người dân, UBND phường Phủ Hà đã cử cán bộ tiến hành kiểm tra hiện trạng, mời các bên liên quan tới UBND phường để hòa giải. Qua phân tích, hộ ông Phước đã đồng ý làm lại phần mái tôn cho hộ bà Linh như hiện trạng ban đầu, đồng thời làm lại cửa sổ đẩy để không cản trở lối đi. Mặc dù, UBND phường đã tiến hành nhắc nhở đôn đốc, nhưng đến nay, hộ ông Phước vẫn chây ỳ chưa thực hiện. Trong thời gian tới, UBND phường sẽ cử các lực lượng liên quan yêu cầu hộ ông Phước phải thực hiện theo đúng như nội dung đã thống nhất tại biên bản hòa giải.

Qua đây, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp vận động, xử lý dứt điểm để ổn định đời sống, sinh hoạt cũng như quyền lợi chính đáng cho hộ bà Linh.