Con đường mang tên 21 Tháng 8

Ninh Thuận quê tôi có con đường mang tên mùa thu năm ấy

Tháng Tám bốn lăm khí phách quật cường

Ngày 21 đoàn quân áo vải khiêm nhường

Của công, nông, thương gia, lao công thành thị…

Theo cờ đỏ sao vàng phất phới uy nghi

Hai giờ đồng hồ giải phóng Đô Vinh

Lấy Bảo An Tháp Chàm trọn vẹn

Cờ cách mạng hồng bay trong gió

Vũ khí thô sơ quyết đuổi hết giặc thù

Tạo khí thế trời long đất lở

Khiến quân thù khiếp sợ phải xin thua

 

Đường 21 Tháng Tám năm xưa

Nay đã nối miền xuôi, miền ngược

Từ Phan Rang sóng trào biển hát

Nồng muối quê hương Ninh Thuận nắng vàng

Nho trĩu nặng trên lưng cõng khát

Bắp, trái phủ xanh trên đất cát khô cằn

Tôm, cá đầy khoang; cừu dê đủng đỉnh

Gốm vẫn hồng trong ánh mắt long lanh

 

Quân dân Ninh Thuận vẫn một lòng theo Đảng

Vẫn khí phách năm xưa xây dựng quê nhà

Cùng cả nước đưa Việt Nam vào thiên niên kỷ mới

Nhiệt huyết Lạc Hồng chảy mãi trong tim.

Huỳnh Thị Kim Oanh