Xóm đại học Bà Láp

(NTO) Ít ai ngờ giữa cánh đồng Bà Láp (thuộc xã Xuân Hải, Ninh Hải) có một xóm dân cư chỉ vỏn vẹn năm nóc nhà nhưng tất cả gia đình ở đây đều nỗ lực vượt khó nuôi con học đại học. Bà con hôm sớm gắn bó với ruộng vườn làm ăn, dành dụm vốn liếng nuôi con ăn học thành tài.

Thầy giáo Thành Đổi, nguyên Hiệu trưởng Trường TH Hộ Diêm, có trên 30 năm dạy chữ cho nhiều thế hệ học sinh ở các xã Xuân Hải, Hộ Hải. Nay về làng nghỉ hưu nhưng thầy giáo Thành Đổi vẫn tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài địa phương. Ông cho biết, xóm đồng Bà Láp có ba hộ đồng bào Chăm và hai hộ đồng bào Kinh. Tuy đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các gia đình ở đây đã động viên nhau quyết tâm nuôi con ăn học thành tài. Tính đến nay, xóm Bà Láp đã có bốn cháu tốt nghiệp đại học, bốn cháu đang học đại học và hai cháu mới trúng tuyển đại học năm 2016.

 
Em Ngưu Hải Cơ, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh  về quê nghỉ hè phụ giúp mẹ phơi bánh tráng.

Gia đình đầu tiên chúng tôi tới thăm là hộ anh Dương Ngọc Tư. Trong căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp, vợ chồng anh vừa mừng, vừa lo khi con trai đầu là Dương Ngọc Ty trúng tuyển vào khoa Thiết kế đồ họa của Trường Đại học Tôn Đức Thắng với tổng điểm các môn thi Toán, Ngữ văn, năng khiếu vẽ 18,5 điểm. Vợ chồng anh Tư hôm sớm cần cù lao động nuôi bốn người con. Trong đó, có một cháu mắc bệnh bại liệt từ lúc sơ sinh, còn lại ba cháu đều được ăn học chu đáo. Anh Tư chia sẻ: Bà con thân tộc cũng như xóm làng rất mừng khi hay tin cháu Ty trúng tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Học phí năm học thứ nhất của cháu Ty theo thông báo của nhà trường là 17 triệu đồng. Tuy điều kiện kinh tế rất khó khăn nhưng gia đình quyết tâm vay mượn của bà con lo cho cháu vào trường nhập học.

Một gia đình khác ở xóm đồng Bà Láp có con trúng tuyển đại học năm 2016 là gia đình chị Thành Thị Thẩm. Tuy hoàn cảnh mẹ góa con côi, chỉ canh tác 1,5 sào ruộng lúa nhưng chị Thẩm nỗ lực nuôi con ăn học trưởng thành. Người con gái đầu là Nguyễn Thị Phương Linh tốt nghiệp Trung cấp Dược của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và có việc làm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, tiếp tục phụ giúp mẹ nuôi em gái là Nguyễn Thị Thừa đang học năm thứ hai ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Yesin Đà Lạt. Đồng thời, chuẩn bị lo việc nhập học cho em trai út là Nguyễn Thành Phiêu trúng tuyển vào khoa Điện-Điện tử của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Em Dương Ngọc Ty trúng tuyển vào khoa Thiết kế đồ họa của Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2016.

Đến thăm gia đình Ngưu Tấn Phát, nhà ở đầu xóm đồng Bà Láp, chúng tôi lấy làm cảm phục trước ý chí nỗ lực vươn lên của vợ chồng anh. Sớm hôm tần tảo với nghề làm bánh tráng truyền thống của đồng bào Chăm, anh Phát đã dành dụm nuôi người con trai lớn là Ngưu Ngọc Khách tốt nghiệp khoa Cơ khí của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, có việc làm ổn định tại TP. Hồ Chí Minh. Người con trai thứ hai là Ngưu Ngọc Sạn đang học năm thứ 4 của Trường Đại học Kinh tế-Luật và cô gái út là Ngưu Hải Cơ chuẩn bị bước vào học năm thứ 2 khoa Luật Hành chính của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Tại xóm đồng Bà Láp còn có gia đình anh Đinh Văn Vũ, canh tác 1,5 sào nho, nuôi cô con gái đầu là Đinh Thị Huyền Anh đang học năm thứ 4 của Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. Gia đình anh Trần Đăng Lâm canh tác 1 sào ruộng lúa và 800m2 đất trồng hoa màu đã chắt chiu nuôi ba người con tốt nghiệp đại học là Trần Đăng Trìu, Trần Thị Đăng Vị, Trần Thị Đăng Tuyệt. “Điều rất đáng mừng là các gia đình ở xóm đồng Bà Láp đều có con học đại học. Tôi động viên bà con cố gắng vượt khó, chăm lo nuôi con ăn học. Các cháu ra trường có việc làm ổn định vừa bảo đảm cuộc sống no ấm, vừa góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”-anh Đinh Văn Vũ phấn khởi chia sẻ.