Ngân sách

(NTO) Ngân sách nhà nước là vấn đề thuộc tầm vĩ mô. Tác giả cũng không rành rẽ … cho lắm! Ở đây, chỉ xin được lan man tí chút về sự bức bối hiện nay trong điều kiện kinh phí các cơ quan, mà nói thẳng ra là ngân sách nhà nước hết sức khó khăn trong chi tiêu và điều hành công việc của chính quyền, cơ quan các cấp!

Trong sinh hoạt và công tác, các cơ quan, ban, ngành thường treo khẩu hiệu khá to: “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí…”, hoặc trong các báo cáo sơ, tổng kết, cơ quan nào cũng đề cập đến: “Kiên quyết đẩy lùi tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng” … Thế nhưng, vẫn còn cơ quan, ban, ngành không làm được như vậy, mà còn làm trái đi!

Trong công tác nhân sự, việc điều động, luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên, liên tục, đó là chuyện… thường ngày. Tôi được biết, ở huyện nọ, một lãnh đạo được điều động từ phòng này sang phòng…bên cạnh, thế là cơ quan lại tổ chức liên hoan chia tay, bia bọt tràn đầy. Vài ba hôm sau, cơ quan bạn cũng làm…một bữa hoành tráng để đón mừng sếp mới. Hết sức tốn kém. Xin hỏi tiền đâu? Thưa rằng: Đấy là ngân sách!

Tại một đơn vị cấp huyện, có vị lãnh đạo phải giao…ghế cho người khác vì đã tới tuổi. Việc đầu tiên cơ quan phải tính toán là tổ chức tiệc liên hoan chia tay sếp sao cho rôm rã, ấn tượng. Khách mời gồm lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban và ở cơ sở. Kinh phí cho buổi tiệc… thân mật ấy tốn khoảng mươi triệu chứ mấy. Và đây là đụng tới ngân sách nhà nước rồi…

Mà đã thành thông lệ, chả nhẽ đi dự tiệc chia tay sếp ai lại đi… tay không? Thể là người đi dự phải có quà cáp mang theo để thể hiện tình cảm thắm thiết chứ! Vậy là phải chuẩn bị quà. Nhưng tôi tin chắc chắn 100% rằng, dù có yêu mến sếp cỡ gì đi chăng nữa, thì không vị lãnh đạo cơ sở nào lại bỏ tiền túi mình ra để mua quà tặng sếp cả. Đành phải "nhờ tới" ngân sách nhà nước thôi, chứ sao nữa!

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Trước khi về nghỉ, sếp còn gợi ý cơ quan tổ chức cho mình đi thăm anh em, đồng nghiệp, gia đình, bè bạn trong Nam, ngoài Bắc để…chia tay lần cuối. Tiền đâu vậy? Xin thưa: Cũng là ngân sách!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “…Chúng ta phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan và trong sự sinh hoạt của chúng ta. Chống cách tiêu dùng bừa bãi tiền của của Nhân dân và vốn liếng của Chính phủ. Hiện nay, có những cuộc khai hội, những lễ kỷ niệm, những đám yến tiệc tốn hàng vạn, hàng chục vạn. Cần phải chấm dứt nạn phô trương, lãng phí…”.

Cho nên trong tình hình kinh tế đất nước khó khăn như hiện nay, "chiếc bánh" ngân sách không thể để ai cũng có quyền xà xẻo thoải mái được, xin nhớ cho!