Những con tàu ra Trường Sa

(Kỷ niệm chuyến đi Trường Sa, tháng 6-2016)

Đất nước mình như những con tàu

Có lúc gập ghềnh có lúc chao nghiêng

Vẫn đi tới đi về phía trước

Những mũi tàu có bao giờ dừng bước

 

Những con tàu ra Trường Sa

Mang đất liền ra biển đảo

Mang biển đảo về với đất liền

Mang theo những lời nguyền vang vọng

 

Tổ quốc nơi đầu sóng

Biển Đông trong lồng ngực

Giữ chủ quyền biển đảo khơi xa

Người lính nào cũng thấm đẫm phong ba

 

Ra Trường Sa mà lòng phơi phới lạ

Quê hương là gì mà quá đỗi thiêng liêng

Quê hương là gì mà thôi thúc lên đường

Chở khát vọng đi về một hướng

 

Ai đứng đây ngày đêm canh biển

Ai đến đây góp sức dựng xây

Biển đảo này nảy nở từng ngày

Một dáng đứng giữa Biển Đông lừng lẫy

 

Đất nước như những con tàu-còn những chuyến đi xa

Có bến bờ nào chối từ giận dỗi

Mẹ trùng dương bao dung nông nổi

Nhắn nhủ đứa con gần và những đứa con xa

 

Những con tàu nặng nợ Trường Sa.

Hồ Tấn Lợi