Cô giáo "liên môn"

(NTO) Cô giáo “liên môn” là cách gọi thân mật mà đồng nghiệp và học sinh Trường PT DTNT Pi Năng Tắc (Bác Ái) dành tặng cho cô giáo người Chăm Thạch Thị Ngọc Trân, người vừa đoạt giải Nhì cấp quốc gia cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên Trung học” do Bộ GD&ĐT tổ chức vừa công bố ngày 23-5 vừa qua.

 
Cô giáo Thạch Thị Ngọc Trân.

Mùa hè đã về, nhưng đến trường PT DTNT Pi Năng Tắc, chúng tôi vẫn thấy sân trường đông vui. Học sinh lớp 9 ôn tập để thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Các em lớp 12 vẫn miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia vào đầu tháng 7. Đây là ngôi trường đào tạo liên cấp THCS và THPT duy nhất trong tỉnh, là nơi học tập nội trú của con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái. Đây là năm thứ 2, trường có học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia. Thầy Bùi Hữu Pha, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Giáo viên ở đây hầu hết đều còn trẻ, đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Từ khi nâng cấp lên khối THPT năm 2012 đến nay, cơ sở vật chất chưa được đầu tư, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, các thầy, cô giáo đều rất nhiệt tình chăm lo rèn luyện các em, nhiều thầy cô là tấm gương sáng yêu nghề, dạy giỏi và sáng tạo, nổi bật là cô giáo Thạch Thị Ngọc Trân, giảng dạy môn Vật lý.

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc trường Đại học Sư phạm Cần Thơ, chuyên ngành Vật lý, vượt qua nhiều thí sinh khác, Thạch Thị Ngọc Trân trúng tuyển và trở thành giáo viên của Trường PT DTNT Pi Năng Tắc từ tháng 12-2013. Tích cực học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, cô đã sớm trở thành người giáo viên dạy giỏi được học trò tin yêu, đồng nghiệp quý mến. Tháng 10-2014, cô được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn trường và được tín nhiệm giữ chức Bí thư. Với vai trò mới, cô cùng với tập thể Ban Chấp hành xây dựng nhiều phong trào và sân chơi bổ ích, thu hút học sinh toàn trường tham gia, tiêu biểu như phong trào kế hoạch nhỏ, trồng rau sạch, thành lập và duy trì hoạt động đều đặn các câu lạc bộ khéo tay, văn nghệ, võ thuật; các cuộc thi Ước mơ tuổi 15, Khi tôi 18… Câu lạc bộ võ thuật Vovinam do cô phụ trách có hơn 50 võ sinh tập luyện đều đặn. Những hoạt động đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần của học sinh nội trú, góp phần vào nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh.

Năm học 2013-2014, đồ dùng dạy học “Ống kính tiềm vọng” của cô đã được công nhận tại Hội thi đồ dùng dạy học tự làm do Sở GD&ĐT tổ chức. Năm học này, hưởng ứng cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn dành cho giáo viên trung học”, cô giáo Thạch Thị Ngọc Trân tham gia với đề tài “Nhiệt động lực học và động cơ đốt trong” và đã xuất sắc đoạt giải Ba cấp tỉnh, giải Nhì cấp quốc gia.