Nghệ nhân ưu tú Chamaléa Âu, gương sáng trong học tập và làm theo Bác Hồ

(NTO) Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có tác động và lan tỏa rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp mỗi người nhận thức đúng hơn, thực chất hơn những giá trị cao đẹp về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người.

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, đã có rất nhiều gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những hành động và việc làm của họ thật đáng trân trọng và nêu gương. Một trong những gương sáng đó là Nghệ nhân ưu tú Chamaléa Âu (thôn Do, xã Ma Nới, Ninh Sơn).

 
Nghệ nhân ưu tú Chamaléa Âu, gương sáng trong học tập và làm theo Bác Hồ.

Thời trai trẻ, Chamaléa Âu là “Bộ đội Cụ Hồ” đánh giặc bảo vệ bản làng trên vùng chiến khu Anh Dũng. Khi đất nước thanh bình, ông trở về với núi rừng Ma Nới làm rẫy nuôi vợ con. Sống giữa vùng nương rẫy mênh mông, nhìn thấy cây bắp trổ cờ, cây lúa đơm bông, lòng da diết nhớ tiếng đàn Chapi. Đàn Chapi đã gắn bó với người Raglai không biết tự bao đời. Thế rồi, cách đây chừng hơn 10 năm, đời sống phát triển, bản làng đổi thay thì cây đàn Chapi bị bỏ rơi. Sợ vốn quý của cha ông để lại có nguy cơ mai một, Chamaléa Âu bắt đầu có ý thức bảo tồn cây đàn này. Từ đó đến nay, ông say sưa, miệt mài nghiên cứu và hiện nay được xem là người duy nhất chế tác, biểu diễn thuần thục đàn Chapi và các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Raglai như mã la, khèn bầu, tù và.

Ông Chammaléa Âu học tập và làm theo Bác bằng tiếng đàn Chapi và các nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình rất đỗi giản dị, rất đỗi thân quen như ngọn núi, cây rừng, nhưng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Với những cống hiến của mình, năm 2015, ông Chammaléa Âu vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng “Nghệ nhân ưu tú” vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ là người duy nhất níu giữ “Giấc mơ Chapi-hồn người Raglai”, Nghệ nhân Chamaléa Âu còn là một Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh thôn Do, gắn bó trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu, đi trước tập hợp, động viên cựu chiến binh, bà con trong thôn chăm lo, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, giáo dục con cháu trưởng thành. Ông nói: Mình làm được nhiều việc tốt là học Bác, làm theo Bác để lòng trong sáng hơn.

Trong cuộc sống đời thường, ông là người hoạt bát, vui vẻ, dễ gần, dễ mến; là người uy tín luôn có trách nhiệm trong gia đình, tộc họ, chăm chỉ lao động sản xuất và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội, hết lòng, hết sức vì công việc và đam mê, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.