Em Nguyễn Huỳnh Thị Sương Mai vượt khó học giỏi

(NTO) Vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Nguyễn Huỳnh Thị Sương Mai, học sinh lớp 12 TN1, Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chám) luôn cố gắng trong học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo.

Chúng tôi đến thăm nhà em ở thôn Tân Sơn 1 (xã Thành Hải, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Qua trò chuyện với Mai cùng gia đình, chúng tôi mới hiểu được sự vất vả của em trên bước đường học tập. Cả gia đình gồm 5 người phụ thuộc vào 2 sào ruộng và thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê của mẹ.

Em Nguyễn Huỳnh Thị Sương Mai.

Nhưng ba mẹ Mai vẫn tảo tần mong sao cho 3 đứa con được ăn học nên người. Thấu hiểu được nỗi lòng của ba mẹ, là chị cả trong gia đình, Mai quyết tâm dồn toàn lực cho việc học với mong muốn sau này có việc làm ổn định. Lên bậc THCS, em học ở Trường THCS Trần Phú (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), hàng ngày sau giờ học ở trường, em đi làm thêm các công việc như bóc vỏ tỏi, hành... ở các chợ để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình trang trải tiền học phí và mua đồ dùng học tập. Dù vừa đi học, vừa đi làm khi tuổi còn rất nhỏ, nhưng với tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, suốt các năm học qua, Mai đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 sắp tới, với phương châm "Hiểu bài học để ghi nhớ kiến thức", Mai luôn chú tâm nghe thầy cô giảng và thuộc bài ngay trên lớp. Về nhà, em luyện thêm bài tập trong sách giáo khoa và sách nâng cao. Đối với những bài khó, em trực tiếp hỏi thầy, cô giáo để được giải đáp tỉ mỉ và kịp thời. Mai luôn phân rõ thời gian và sắp xếp lịch học hợp lý. Đối với các môn học tự nhiên, em luôn cẩn thận trong việc áp dụng các công thức và làm đi, làm lại rất nhiều lần. Em tập trung ôn trọng tâm vào các chuyên đề, tìm hiểu thêm và giải các chuyên đề khó. Đối với các môn xã hội, Mai thường xuyên đọc các tác phẩm để hiểu, học thuộc các ý chính, sau đó mới triển khai dần dần các ý còn lại. Đặc biệt với môn Tiếng Anh, để thuộc nhiều từ vựng, em luôn viết đi viết lại các từ nhiều lần. Ngoài ra, em còn đọc thêm sách để nắm rõ ngữ pháp và cách dùng từ chuẩn.

Không chỉ vượt khó học giỏi, Mai còn đảm nhiệm Lớp phó văn thể mỹ, luôn năng động, hòa đồng, giúp đỡ bạn bè trong học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn của trường. Khi hỏi về ước mơ sau này, Mai vui vẻ: Sau này, em muốn trở thành cô giáo, vì vậy trong đăng ký thi lần này, em chọn ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Gần 2 tháng nữa là thi rồi, em đang cố gắng ôn tập, củng cố lại kiến thức để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Nhận xét về Sương Mai, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 12TN1, cho biết: Mai là học trò ngoan, lễ phép, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên em phải vừa đi học, vừa đi làm thêm, nhưng vẫn đi học đều, học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, không bao giờ để giáo viên nhắc nhở. Em đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Tin rằng với những cố gắng, nỗ lực của bản thân, Sương Mai sẽ thực hiện được ước mơ của mình.