Chào Xuân Bính Thân 2016: Điều ước trong đêm Giao thừa

(NTO) Trong đêm giao thừa ấm áp, rộn ràng niềm vui đón chào Xuân mới Bính Thân 2016; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...phóng viên Báo Ninh Thuận đã trao đổi với một số người dân về một số điều ước đón chờ trong năm mới.

 Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Đón Xuân Bính Thân năm nay, tôi rất vui mừng về những thành tựu mà đất nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đã đạt được. Đời sống của người dân ngày được nâng lên cả về kinh tế, xã hội và tinh thần. Năm mới, chúc mọi người, gia đình đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Tin tưởng, với sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, tỉnh ta sẽ có những bước tiến nhảy vọt về kinh tế-xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. 

 

Anh Vũ Ngọc Đương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Ninh Thuận: Bước sang năm mới, trước hết tôi xin kính chúc tất cả mọi người, mọi nhà đón Tết vui vẻ, an lành, sức khỏe dồi dào. Tôi ước mong sao, năm nay, tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh ta sẽ bớt khắc nghiệt,   có đủ nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân, giảm thiểu những thiệt hại về kinh tế, cải thiện đời sống của Nhân dân, để đi tới đâu cũng thấy cảnh xanh tươi của ruộng lúa, nương khoai, những khu vườn nho, táo trĩu quả; đàn gia súc mập mạp, căng tròn. Với cương vị là một cán bộ Đoàn, tôi mong năm 2016, Tổ chức Đoàn của chúng ta ngày càng phát triển, vững mạnh, có thêm nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, thu hút đoàn viên- thanh niên tham gia. Hy vọng, các bạn đoàn viên sẽ phát huy hơn nữa sức trẻ của mình, đóng góp vào phong trào Đoàn cũng như các hoạt động xã hội khác, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Ông Chamaléa Ninh, Trưởng thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải (Thuận Bắc): Trong đêm giao thừa đón năm mới, tôi ước sang năm mới, mưa thuận gió hòa, hạn hán giảm bớt, dịch bệnh không xảy ra để nông dân an tâm sản xuất, chăn nuôi nâng cao cao thu nhập. Mong năm mới, sẽ có nhiều điều tốt đẹp, Đảng, Nhà nước, tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa về đầu tư, cho vay vốn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần cho người dân vùng nông thôn, miền núi, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cô giáo Lê Thị Ngọc Ánh, Giáo viên Trường TH Bỉnh Nghĩa (xã Bắc Sơn, Thuận Bắc): Là giáo viên đang công tác tại trường có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Sang năm mới, tôi mong Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục để những em học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện vui chơi, học tập, giáo viên yên tâm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Tôi mong phụ huynh các em có được mùa màng bội thu, cải thiện được cuộc sống gia đình để sau mỗi cái tết tôi lại được thấy các em trong những bộ quần áo mới xúng xính đến trường. Tôi cũng mong đồng nghiệp trong trường, trong ngành luôn có sức khỏe dồi dào để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo.

Chị Nguyễn Thị Thảnh, Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ khu phố 6 (phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm): Năm 2015, nhờ sự đoàn kết của hội viên, phụ nữ nên Chi hội tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bản thân tôi cũng đã nỗ lực quyên góp được gần 300kg gạo, một ít tiền mặt cho các hộ khó khăn trong khu phố và gần 800 bộ quần áo cũ cho trẻ em, hộ nghèo thuộc huyện miền núi Bác Ái. Bước sang năm mới 2016, tôi mong muốn gia đình, hội viên, phụ nữ trong Chi hội luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc để tham gia tốt các hoạt động của địa phương. Tôi mong bản thân có thật nhiều sức khỏe để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sống tiết kiệm, tiếp tục nhận đỡ đầu gia đình chị Võ Thị Dinh (khu phố 6) và làm tốt các hoạt động từ thiện, quyên góp gạo, tiền, quần áo… trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố, cũng như đồng bào nghèo thuộc các huyện miền núi của tỉnh.

Trung úy Trần Hoàng Nguyên Vũ, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát quản lý trật tự về xã hội (Công an tỉnh): Để bảo vệ sư bình yên cho Nhân dân vui đón Tết, là người chiến sĩ Công an nhân dân, tất cả “Vì Nhân dân phục vụ” nên chúng tôi không nề hà chuyện năm nào cũng “giao thừa muộn”, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ. Tôi chẳng có mong ước gì hơn ngoài sự an toàn của người dân. Mong rằng mọi người nâng cao ý thức hơn nữa, không sử dụng hoặc tham gia vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt pháo nổ trái phép...tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin về những người có hành vi, vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng. Trước thềm xuân mới Bính Thân 2016, tôi chúc người người, nhà nhà sum vầy và hạnh phúc.

Anh Joseph Fletcher du khách đến từ New Zealand: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cũng là lần đâu tiên tôi đến Ninh Thuận, thật may mắn trùng hợp với các bạn đón Tết cổ truyền của dân tộc. Mọi thứ ở đây thật tuyệt, con người thân thiện, món ăn rất ngon, phố xá được trang trí rất đẹp. Phong cảnh ở đây rất tuyệt, biển của các bạn rất đẹp, hải sản rất tươi. Chúc các bạn có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ trở lại nơi đây để có thể tìm hiểu và khám phá nhiều hơn nữa về vùng đất thú vị này.